
Những tháng gần đây, trong giới đại gia, dân làm ăn có máu mặt loan truyền nhau một thông tin khá là hấp dẫn: Hiện trên thị trường đang có một loại báu vật tên gọi là "ngọc ốc" còn quý hơn cả vàng bạc, kim cương...
Những tháng gần đây, trong giới đại gia, dân làm ăn có máu mặt loan truyền nhau một thông tin khá là hấp dẫn: Hiện trên thị trường đang có một loại báu vật tên gọi là "ngọc ốc" còn quý hơn cả vàng bạc, kim cương... Mà theo như lời giới thiệu "ngọc ốc" là tinh túy của một loại ốc già, sống hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm dưới đáy đại dương. Ngọc ốc đẹp và quý gấp trăm lần ngọc trai, ngọc thạch. Ai làm chủ ngọc ốc sẽ trở nên phú quý, thịnh vượng và tránh được mọi tai họa, bệnh tật, ốm đau...". Nên không ít người giàu có đã không tiếc tiền tìm mua cho được bảo bối "ngọc ốc" để phòng thân.
* Manh mối đầu tiên
Chiều ngày 24-4, trong một phòng máy lạnh của quán Bá Phước 2 trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) có một bàn nhậu khá lặng lẽ giữa bốn người. Họ đang bàn bạc, định giá cho 2 viên "ngọc ốc". Người mua thì đề nghị giảm giá, còn người bán thì đòi đúng 152 triệu đồng mới chịu bán. Trong khi hai bên còn đang kỳ kèo, ngã giá thì bất ngờ các trinh sát hình sự thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh xuất hiện. Biên bản phạm pháp quả tang ghi rõ: Huỳnh Xuân Mai, sinh năm 1960, cư ngụ tại ấp 3, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Thị Bích Dung, sinh năm 1959, cư trú tại 168/50 đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đang bán 2 viên "ngọc ốc" cho ông Phạm Thạnh, sinh năm 1964, ngụ tại 58/3, Hoàng Văn Thụ (TP. Đà Nẵng).
Trước đó, Ban giám đốc Công an Đồng Nai đã nhận được đơn của ông Phạm Thạnh tố cáo về việc ông bị lừa bán cho 3 viên "ngọc ốc" giả. Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Phòng CSĐT TP về TTQLKT và CV sớm làm rõ vụ này. Tang vật tạm giữ gồm 2 viên "ngọc ốc" có dạng hình tròn màu vàng cam.
* Biết giả vẫn bán
Khi mới vừa bị tạm giữ, cả Huỳnh Xuân Mai và Nguyễn Thị Bích Dung đều một mực cho rằng ngọc ốc của họ rao bán là ngọc ốc thật. Trong quá trình điều tra, Huỳnh Xuân Mai thường quanh co che giấu nguồn gốc của các viên "ngọc ốc". Khi bị đưa ra bằng chứng không thể chối cãi thì Xuân Mai khai nhỏ giọt. Các điều tra viên đã hết sức vất vả để từng bước làm rõ hành vi lừa đảo của bọn này.
Theo lời khai của Huỳnh Xuân Mai thì vào khoảng đầu tháng 3-2006, Mai từ Xuân Tâm về Bình Định thăm quê. Tại đây Mai tình cờ nghe được chuyện "ngọc ốc" với công dụng phi phàm đang được những người giàu có tìm mua với giá rất cao nên tìm đến một ngư dân lâu năm tên Thành để hỏi thăm. Ông Thành cho biết là muốn có "ngọc ốc" phải ra huyện đảo Phú Quốc tìm ông Sáu, có số điện thoại 090445... và Mai bắt đầu vào nghề mua bán "ngọc ốc" để kiếm lời từ đó. Nhưng các điều tra viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy là trước đó (vào tháng 7-2005), Huỳnh Xuân Mai đã từng nhờ Trần Văn Trang ở KP5, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) chở đến bán cho anh Chu Văn Thông ở 11/55, KP4, trong phường một viên "ngọc ốc". Qua xem xét, anh Thông xác định là ngọc ốc giả nên không mua. Mai kẹt quá đành phải thế chấp ngọc ốc giả này để lấy 100.000đồng về xe. Viên ngọc ốc giả này của Mai là do chị NTTT ở KP2, phường Tân Phong, tặng làm kỷ niệm khi Mai đến chơi nhà chị. Thế chấp viên ngọc ốc giả đầu tiên chỉ với giá 100.000 đồng, Huỳnh Xuân Mai vẫn không chịu từ bỏ con đường bán ngọc ốc giả để kiếm tiền. Do đó, vào tháng 3-2006, qua môi giới của một người bạn là Phạm Tân, sinh năm 1968, ở 102 ấp Tân Bắc, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) làm nghề mua bán các loại đá, đồ cổ, Huỳnh Xuân Mai đã nhờ Nguyễn Thị Bích Dung bán được 2 viên ngọc ốc với giá 60 triệu đồng. Phi vụ đầu tiên này Ngọc Dung được Mai "bồi dưỡng" 5 triệu đồng. Trước đó, Phạm Tân cũng đã "môi giới thành công" trong một vụ bán 2 viên "ngọc ốc" và được Mai "trả công" 15 triệu đồng. Phạm Tân còn được Huỳnh Xuân Mai tặng cho 1 viên ngọc ốc nhỏ trị giá khoảng 2 triệu đồng dùng để đi chào hàng. Tân liền đem viên ngọc ốc này nhờ một người chuyên làm nghề đánh bóng đá, tượng Phật ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) để nhờ các tiệm bán đá quý xem xét thì được trả lời đó là vỏ ốc nhuộm màu vàng cám, chứ không phải là ngọc ốc.
* Biết giả vẫn... đặt cọc mua
Ông Phạm Thạnh ở Đà Nẵng qua môi giới của một người bạn đã mua được một viên ngọc ốc với giá 220 triệu đồng của một người tên Hoàng Trung Hưng ở phường Sơn Tây, TP. Pleiku. Thế nhưng, nghe ở Đồng Nai có "ngọc ốc" bán với giá rẻ, ông đã lặn lội vào tận nơi. Được Nguyễn Thị Bích Dung đưa đến một quán giải khát ở xã Xuân Tâm để mua 2 viên ngọc ốc của Huỳnh Xuân Mai, ông Thạnh rất mừng. Nhưng khi mua với cái giá quá rẻ, chỉ có 60 triệu đồng thì ông Phạm Thạnh đâm ra nghi ngờ. Ông đem cả 3 viên ngọc ốc đi kiểm tra thì biết tất cả đều là "ngọc ốc" giả. Ông đã làm đơn tố cáo gởi đến Công an Đồng Nai.
Một kế hoạch được đặt ra. Ông Phạm Thạnh liên hệ với Nguyễn Thị Bích Dung để hỏi mua thêm 2 viên ngọc ốc loại lớn. Huỳnh Xuân Mai và Nguyễn Thị Bích Dung thấy ông khách hàng sộp Phạm Thạnh "máu" ngọc ốc quá bèn rao bán cặp "ngọc ốc" lớn này với giá 152 triệu đồng và bắt ông Thạnh đặt cọc trước 5 triệu đồng, còn ngày giờ và địa điểm "giao hàng" sẽ được thông báo sau. Ông Phạm Thạnh đã nghe theo lời hướng dẫn của Nguyễn Thị Bích Dung. Và mọi sự đã diễn ra đúng như kế hoạch!
Công an Đồng Nai đã hoàn tất công tác điều tra vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" này của bọn Huỳnh Xuân Mai bằng hành vi bán "ngọc ốc" giả. Theo đó với 5 viên "ngọc ốc" giả bán và 4 viên cho, chúng đã thu lợi gần 400 triệu đồng. Kết quả trưng cầu giám định, tất cả 9 viên "ngọc ốc" đều được xác định là làm từ vỏ ốc thiên nhiên, sau đó đem tẩm màu vàng cam. Trong đó, viên "ngọc ốc" mà ông Phạm Thạnh mua 220 triệu đồng chính là viên mà Huỳnh Xuân Mai bán cho Hoàng Trung Hưng với giá 30 triệu đồng trước đó chưa đến 20 ngày.
L.B.H

![[Video] Sáng tạo từ thực đơn đến không gian check-in, các quán cà phê hút khách dịp lễ 30-4](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777428670_20260429091122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cầu Ghềnh và thanh xuân của những người lính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777426549_20260429083602.jpeg?width=400&height=-&type=resize)








