Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng trộm chuyên nghiệp Cu Lùn bị sa lưới

10:09, 12/09/2006

Lực lượng trinh sát Công an TP. Biên Hòa vừa kết hợp với Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt ra quân triệt phá một băng trộm được xem là lợi hại nhất từ trước đến nay, chuyên hoạt động trên địa bàn hai quận Thủ Đức và quận 9 (TP. Hồ Chí Minh).

Từ trái qua: Tên cầm đầu Cu Lùn (Bùi Phụ Lợi), chuyên gia vi tính Phạm Thế Mỹ và tang vật .

Lực lượng trinh sát Công an TP. Biên Hòa  vừa kết hợp với Cảnh sát  hình sự Công an quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt ra quân triệt phá một băng trộm được xem là lợi hại nhất từ trước đến nay, chuyên hoạt động trên địa bàn  hai quận Thủ Đức và quận 9 (TP. Hồ Chí Minh). Nhiệm vụ đầu tiên mà ban chuyên án đặc biệt này giao cho lực lượng trinh sát hình sự hỗn hợp phải thực hiện cho thật hoàn hảo là xác định nhanh và cụ thể nơi hai tên: Cu Lùn (Bùi Phụ Lợi, sinh năm 1984, quê Quảng Ngãi, là tên cầm đầu) và chuyên gia vi tính của hắn ta là  Phạm Thế Mỹ đang có mặt để bắt. Cả hai tên đều không có địa chỉ cư trú cụ thể và luôn thay đổi chỗ ở, đặc biệt là không bao giờ ở chung với nhau trong cùng một địa điểm. Địa bàn mà hai tên này thường hay cư trú là các phường Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai 1 (TP. Biên Hòa). Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chuyên án, sau khi đã bí mật "chụp" gọn được hai tên Cu Lùn và Phạm Thế Mỹ, lực lượng trinh sát hình sự tiếp  tục bắt các tên đồng bọn gồm: Phạm Viết Trường, sinh năm 1986 ở phường Tân Biên; Lê Duy Linh, sinh năm 1976, cư ngụ ở phường Tân Biên; Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1976, cư trú ở phường Hố Nai 1; Võ Văn Cương, sinh năm 1989, cư trú ở phường Tân Biên (TP. Biên Hòa). Riêng tên Nguyễn Bá Phú Thọ, sinh năm 1984, cư trú ở phường Tân Hòa, lực lượng trinh sát phải ra tận TP. Nha Trang "rước" về vì nghe tin bị lộ, hắn đã phóng ra đó lẩn trốn.

 

* Tài sản bị trộm lên đến hàng tỷ đồng

 

Sơ bộ điều tra, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ 20 vụ trộm cắp mà bọn Cu Lùn đã gây ra tại Thủ Đức, 9 vụ ở quận 9, 17 vụ ở Bình Dương, 1 vụ ở Đồng Nai (chưa kể còn rất nhiều vụ nhỏ như giật túi xách ...). Tính ra, tổng giá trị tài sản của bọn này trộm, cắp được đã lên đến hàng tỷ đồng. Đặc biệt là hậu quả do bọn Cu Lùn gây ra hết sức nghiêm trọng. Do tài sản mà chúng tổ chức trộm thường là những vật có giá trị lớn được để tại các cửa hàng bán điện thoại di động, điểm truy cập internet, các cửa hàng quấn mô-tơ điện. Trong đó có cửa hàng internet Anh Khôi ở đường Thống Nhất (quận Thủ Đức) trong một đêm bị trộm cùng lúc 11 đầu CPU máy vi tính. Hoặc cửa hàng điện thoại di động Trung Thành ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) bị cắt khóa lấy đi 1 dàn máy vi tính và 56 triệu đồng  tiền mặt. Hai cửa hàng điện thoại di động ở đầu đường và trong chợ Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) bị lấy trộm 200 sim điện thoại, 100 card điện thoại, 1 dàn máy vi tính và 6 điện thoại di động... Cơ sở  sửa chữa ô-tô Đình Tâm nằm cạnh Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức cũng bị bọn này đến "viếng" và lấy đi 30 bộ đề xe hơi, 45 cái dinamo; cơ sở quấn dây mô-tơ Hoàn Cầu ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) bị lấy 200kg dây đồng, 15 mô-tơ... Tai hại nhất là vụ trộm 20 đầu máy CPU máy tính tại tiệm internet số 12, đường Lê Lợi ở quận 9 của bọn Cu Lùn đã làm cho chủ cơ sở dịch vụ này sạt nghiệp phải bỏ nghề. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ bọn Cu Lùn "xoắn" 2 bình ắc-quy của chiếc xe tải BS... TT.2746, đang đậu tại dốc gần Công ty Coca Cola (trên quốc lộ 52, TP. Hồ Chí Minh), làm tài xế này không nổ máy được phải bỏ xe để đi tìm mua bình ắc-quy. Và rồi, do xe đậu trong đêm mà không có đèn, một cô gái đi xe gắn máy đã tông vào xe tải chết rất thương tâm. Cu Lùn và đồng bọn còn khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ cạy cabin xe tải, xe container đậu dọc xa lộ từ cầu Đồng Nai đến cầu Sài Gòn và từ ngã ba trạm II đến cầu Bình Phước để lấy tài sản. Còn chuyện giật túi xách của phụ nữ đi ban đêm thì chúng không thể nào nhớ nổi đã thực hiện bao nhiêu vụ.

 

* Trộm có... nghề và có... "kỹ thuật cao"

 

Mới 22 tuổi, nhưng Cu Lùn đã sớm tỏ ra là một tay anh chị thuộc vào hàng siêu hạng. Hắn chiêu tập đàn em đều là dân bụi đời từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc dạt vào. Đám đàn em này phải thuê nhà sống ở khu vực giáp ranh TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để tiện bề hoạt động, nhưng nhất nhất phải tuân thủ một nguyên tắc do "đại ca" Cu Lùn đưa ra là không một ai được biết nơi ở của ai, "để khi lỡ bị "cá vàng" (công an) bắt được thì tự nhận tội và không khai báo tùm lum". Mỗi khi có vụ "ăn hàng" lớn, Cu Lùn thường cho một tên đàn em tín cẩn là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, cư trú tại khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh) đi điều nghiên trước vài ngày. Khi ra tay "ăn hàng", Cu Lùn còn cho chuyên gia vi tính của mình  là Phạm Thế Mỹ theo để xác định giá trị  món hàng nên... "thổi".

Hàng đêm, "đại ca Cu Lùn" thường tụ tập đám đàn  em lại để bàn tính "công chuyện làm ăn" vào lúc 23 giờ trở đi tại quán cà phê Phương Lan (ở ngã ba Vũng Tàu). Sau đó, chúng ra mỗi nhóm (từ 4 đến 6 tên) để bung ra hoạt động. Thực hiện xong mỗi vụ, chúng tự giải tán, mỗi tên đi một hướng bằng xe Dream và Wave đã làm máy, thay bình xăng con 150 phân khối để cắt đuôi dễ dàng mọi  sự đeo bám của trinh sát, công an.

Đại úy Nguyễn Hoàng Tuấn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp điều tra phá án cho rằng, băng trộm Cu Lùn rất chuyên nghiệp và hết sức tinh vi, thủ đoạn nên để ... "nắm" được hành tung, quy luật hoạt động của bọn này các cán bộ, chiến sĩ trinh sát phải  rất khôn khéo, mưu trí và dũng cảm.

L.B.H

 

Tin xem nhiều