Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cụ bà "tốt bụng"!

10:08, 07/08/2006

Vào lúc 11 giờ ngày 2-8, một người quen dắt một bà cụ gần 70 tuổi đến vựa của chị Đ.T.H.Đ ở ấp Đồng, xã Phước Tân (huyện Long Thành) để mua lá dừa . Bà cụ nói cần mua 1,5 thiên lá và 50 cây tầm vông. Qua trò chuyện, chị biết cụ bà này ở ấp Tân Mai 2 cùng xã với chị nên hai bên trò chuyện rất thân thiện.

Vào lúc 11 giờ ngày 2-8, một người quen dắt một bà cụ gần 70 tuổi đến vựa của chị Đ.T.H.Đ ở ấp Đồng, xã Phước Tân  (huyện Long Thành) để mua lá dừa . Bà cụ nói cần mua 1,5 thiên lá và 50 cây tầm vông. Qua trò chuyện, chị biết cụ bà này ở ấp Tân Mai 2 cùng xã với chị nên  hai bên trò chuyện rất thân thiện. Chị Đ.tính tiền số hàng trên xong thì bà cụ nói cho bà ngồi chờ con trai đến thanh toán tiền. Trong khi chờ đợi, bà lân la hỏi han chị Đ.: "Cô bị làm sao mà chảy nước mắt hoài vậy?". Thấy bà cụ có gương mặt ngâm đen, phúc hậu nên chị Đ. thật thà: "Cháu bị viêm xoang đã lâu rồi.Uống nhiều thuốc mà không khỏi. Vừa qua có uống thuốc Tây nhưng thấy mắt cứ kèm nhèm thế này". Bà cụ nói ngay: "Hồi tôi 35 tuổi, tôi cũng bị viêm xoang và đến một ông thầy ở ngã tư Vũng Tàu chữa có 2 lần là khỏi hẳn đến giờ". Thấy vậy chị Đ. mừng rỡ và hỏi địa chỉ ông thầy đó. Bà cụ có vẻ phân vân: "Do lâu rồi không đến nên không nhớ địa chỉ, nhưng tôi nhớ ông thầy đó nhà ở phía sau siêu thị Big C. Nếu cô cần, tôi đón xe ôm đi mua dùm cho". Thấy bà cụ nhiệt tình, lại là người cùng xã nên chị đã đưa cho bà 300 ngàn đồng để mua thuốc và gọi con gái của mình chở bà đi mua thuốc dùm. Lúc con gái chở bà cụ đi được ít phút, chị Đ. mới thấy lo và gọi điện hỏi người quen (người đã dắt bà cụ này đến mua hàng)  để hỏi nhà bà cụ ở đâu. Người ấy mới nói, trên đường đi thấy bà ta hỏi mua lá dừa nên dắt về chứ đâu biết nhà cửa gì. Nghe thế, chị tá hỏa vì lo sợ con gái của mình sẽ gặp nguy hiểm. Gia đình chị chia nhau  đi tìm cháu P. (con gái của chị Đ.). Sau một lúc tìm kiếm, chị Đ. đã tìm được cháu P. khi cháu đang loay hoay ở khu vực chợ Long Bình Tân (TP.Biên Hòa). Cháu P. kể lại, khi đến chợ Long Bình Tân, bà cụ nói P. dừng xe, chờ ở đó để bà vào mua thuốc. P. chờ mãi không thấy bà cụ ra nên mới đi hỏi thăm các nhà thuốc gia truyền thì mới biết không có bà cụ nào như em tả vào đó mua thuốc. Chị Đ. thở phào nhẹ nhõm: "Mất 300 ngàn cũng không sao, tôi chỉ lo con gái mình gặp nguy hiểm mà thôi!".

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều