Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng nhân ái của hai nữ quản giáo

11:07, 04/07/2005

Đó là thiếu tá Hoàng Thị Xuân và đại úy Đinh Thị Huệ - hai nữ cán bộ quản giáo trại tạm giam B5 Công an tỉnh.

  Đó là thiếu tá Hoàng Thị Xuân và đại úy Đinh Thị Huệ - hai nữ cán bộ quản giáo trại tạm giam B5 Công an tỉnh.

 

Thiếu tá Hoàng Thị Xuân nhận nhiệm vụ quản giáo từ năm 1991. Một trong những kinh nghiệm riêng của chị là phải tìm hiểu, nắm bắt tâm lý của các phạm nhân. Đối với những đối tượng không thuộc diện nguy hiểm thì việc gần gũi họ là một trong những cách giúp họ nhận ra lỗi lầm để có thể làm lại cuộc đời sau khi ra tù. Riêng với những thành phần khó cảm hóa thì chính sự thân thiện sẽ làm họ giảm đi tính hung hãn. Còn đại úy Đinh Thị Huệ, mới nhận công tác từ năm 2004, nhưng cũng đã thể hiện là một quản giáo có bản lĩnh và có tấm lòng nhân ái với phạm nhân, đặc biệt là những phạm nhân mắc bệnh AIDS.

Thiếu tá Xuân cho biết, những phạm nhân mới đầu bị đưa về trại giam, hầu hết ai cũng sợ nạn "đại bàng", nhưng khi tiếp xúc với những cán bộ quản giáo, tâm lý này được giải tỏa. Chính thái độ thân thiện nhưng thẳng thắn, cương quyết của cán bộ quản giáo đã cho thấy mọi phạm nhân đều được đối xử như sau, trong trại  giam không thể có nạn "bạo hành" theo kiểu "luật rừng" được. Do vậy, mọi người tù đều phải chấp hành nghiêm túc các quy định của trại giam. Với một số trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS, họ thường chán nản, có những biểu hiện tuyệt vọng và rất dễ bị kích động, chính cán bộ quản giáo là một "điểm tựa" đối với họ. Như trường hợp một nữ phạm nhân phạm tội liên quan đến ma túy, ngay khi vào trại giam, các quản giáo đã được thông báo cô ta bị nhiễm HIV. Mỗi lần quản giáo đến khuyên nhủ hãy giữ sức khỏe cho mình và cho những người xung quanh thì nữ phạm nhân này tỏ ra khó chịu và cho rằng mình chưa mắc phải căn bệnh quái ác kia. Sau khi ra trại được một thời gian, cô quay trở lại và cho biết mới đi xét nghiệm với kết quả là âm tính. Dù biết sự thật, nhưng các quản giáo ai nấy đều ngỏ lời chúc mừng để người bệnh này vững tin hơn vào cuộc sống. Một trường hợp khác rơi vào một thanh niên nghiện ma túy. Khi biết những người bạn của mình ở ngoài xã hội đã chết vì AIDS, phạm nhân này bị suy sụp tinh thần và sụt ký rất nhanh. Để an ủi người bệnh, chị Xuân và chị Huệ đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, trao đổi với phạm nhân bất hạnh này. Từ những tình cảm thân thiện của hai nữ quản giáo, người tù trẻ này đã trở lại cuộc sống bình thường cho đến ngày được rời khỏi trại giam...

Nói về phạm nhân bị AIDS, thiếu tá Xuân cho biết: "Đối tượng nhiễm HIV ở trong trại tạm giam B5 khá nhiều. Phần lớn đều là những tội phạm buôn bán, sử dụng ma túy hoặc có liên quan đến mại dâm. Do thường xuyên tiếp xúc, gần gũi để khuyên bảo, giáo dục, cảm hóa phạm nhân bị HIV/AIDS nên chúng tôi rất cảm thông vì cuộc sống của họ đang được đếm từng ngày. Việc khó nhất đối với người quản giáo là làm sao để phạm nhân nhiễm AIDS có nhận thức đúng đắn đối với căn bệnh họ mang trong người để khỏi lây nhiễm cho những người xung quanh, nhất là sau khi được ra trại. Thế nhưng, vẫn có những người bất cần, lúc nào cũng tỏ thái độ hằn hộc khi nghe chúng tôi khuyên bảo. Có trường hợp còn cho là đã mắc bệnh AIDS rồi thì cần gì phải giữ mình. Trách nhiệm của người quản giáo là phải giúp đỡ, an ủi họ". Cùng chung nhận định với đồng nghiệp đàn chị, đại úy Huệ cho rằng: "Những nữ phạm nhân bị AIDS đều rất đáng thương, bởi trong một hoàn cảnh nào đó họ đã không giữ được bản thân mình nên mới đi vào con đường phạm tội và bị lây nhiễm HIV. Để giúp người bệnh có thể thanh thản trải qua những tháng ngày nặng nề trong trại giam, chúng tôi phải thường xuyên đến tận nơi ăn ở của họ để trò chuyện, thậm chí phải thể hiện những cử chỉ thân thiện như cầm tay, vuốt tóc và khuyên họ nên hoạt động cho cơ thể mạnh khỏe và tâm hồn đỡ buồn chán. Tôi cho rằng, chỉ có những thái độ mềm dẻo của những người quản giáo mới có thể giúp cho phạm nhân bị AIDS tìm lại niềm tin vào cuộc sống...".

T.N-L.P

 

Hai nữ quản giáo luôn đến với phạm nhân bằng cả tấm lòng.

Tin xem nhiều