Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cô gái đau tim đang cần giúp đỡ

10:07, 08/07/2005

Cô Lê Thị Cẩm Hồng, 21 tuổi, con ông Lê Văn Nghiêm ở tổ 15, ấp 3, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) bị bệnh tim từ khi mới lọt lòng mẹ. Năm 1997, cô được Viện tim TP. Hồ Chí Minh chỉ định mổ vì qua chẩn đoán cô bị hẹp van tim 2 lá.

Cẩm Hồng đang cầu mong những tấm lòng từ tâm.

Cô Lê Thị Cẩm Hồng, 21 tuổi, con ông Lê Văn Nghiêm ở tổ 15, ấp 3, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) bị bệnh tim từ khi mới lọt lòng mẹ. Năm 1997, cô được Viện tim TP. Hồ Chí Minh chỉ định mổ vì qua chẩn đoán cô bị hẹp van tim 2 lá. Nhưng với chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn, gia đình không thể kham nổi nên cô chưa mổ được. Từ đó cho đến nay, hàng tháng Cẩm Hồng được Viện tim tái khám, cấp thuốc đem về nhà uống để hạn chế sự tiến triển của bệnh...

Từ 3 tháng nay, bệnh tim của Cẩm Hồng đã trở nên trầm trọng hơn, ban đêm cô thường hay bị nghẹt thở và có lúc phải ngồi mà ngủ... Thể trạng của cô ngày càng yếu dần. Theo Viện tim TP. Hồ Chí Minh, muốn cải thiện tình trạng này thì cô phải tiến hành phẫu thuật ngay. Ca phẫu thuật có chi phí 2.711 USD. Đây là một số tiền quá lớn đối với gia đình ông Khiêm, là một gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Gia đình ông Khiêm có đến 5 người con, tất cả đều còn nhỏ chưa làm gì được. Bản thân ông Khiêm bị khoèo tay không thể lao động...

Ông Lê Hữu Tứ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Hưng cho biết, nếu bán vét hết những tài sản có giá trị còn lại trong gia đình ông Khiêm cũng chỉ được vài triệu đồng. Rất mong những tấm lòng từ tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ để Cẩm Hồng đủ điều kiện thực hiện ca phẫu thuật.

Cao Thuyên

 

Tin xem nhiều