
Trung tâm khảo cổ học thuộc Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ vừa công bố việc khai quật bốn ngôi mộ cổ tại phường An Bình (TP.Biên Hòa) vào tháng 3-2005 đã góp thêm cho các nhà nghiên cứu lịch sử một số tư liệu quan trọng trong việc tái hiện một cách đầy đủ và rõ nét quá trình khai hoang lập ấp và cuộc sống của người Đồng Nai xưa, từ thời kỳ các chúa Nguyễn đến triều Nguyễn Gia Long...
Trung tâm khảo cổ học thuộc Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ vừa công bố việc khai quật bốn ngôi mộ cổ tại phường An Bình (TP.Biên Hòa) vào tháng 3-2005 đã góp thêm cho các nhà nghiên cứu lịch sử một số tư liệu quan trọng trong việc tái hiện một cách đầy đủ và rõ nét quá trình khai hoang lập ấp và cuộc sống của người Đồng Nai xưa, từ thời kỳ các chúa Nguyễn đến triều Nguyễn Gia Long...
Bốn ngôi mộ cổ này nằm trong khu nghĩa địa của phường An Bình (TP. Biên Hòa). Khu nghĩa địa này xưa kia là một quả đồi đất sỏi, rộng gần 10 hécta (nay thu hẹp còn lại khoảng 2 hécta), cao 10m so với mặt đất xung quanh, thuộc ấp An Bình, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa (nay là khu phố 1, phường An Bình). Theo trí nhớ của nhiều người dân sống lâu năm trong vùng, trước những năm 1960, khu vực này còn khá vắng vẻ, xa khu dân cư và chưa hình thành nên cả một nghĩa địa như bây giờ. Năm 2004, trước yêu cầu giải tỏa mặt bằng để xây dựng một khu dịch vụ và công trình công cộng của tỉnh, đơn vị chủ đầu tư là công ty Sonadezi đã cho di dời toàn bộ nghĩa địa. Trong quá trình khảo sát di dời, công ty đã phát hiện bốn ngôi mộ cổ này. Những đoán định bước đầu của các nhà khảo cổ cho thấy, có lẽ cả 4 ngôi mộ cổ hợp chất này đều được xây dựng vào thời gian trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi (1802). Mộ số 1 có qui mô, bề thế hơn cả. Mộ có diện tích 34,80m2 (6m x 5,8m) với đầy đủ các hạng mục: vòng thành, trụ búp sen, bia mộ, sân mộ, bình phong và nấm mộ. Các họa tiết trang trí trên bia, bức bình phong, trụ búp sen, vòng thành nguyệt mộ và nấm mộ đều khá đẹp với hai đề tài thường thấy trong cuộc sống của người dân
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới:
Trong quá trình bảo tồn di sản của cha ông ta để lại, chúng ta cần chú ý tới bảo tồn kiến trúc mộ cổ (như mộ đất, mộ hợp chất, mộ đá ong và mộ đá xanh). Những cuộc khai quật mộ cổ gần đây cho thấy có lẽ chúng ta nên xây dựng một bảo tàng kiến trúc mộ cổ của người Đồng Nai xưa để giới thiệu một truyền thống cha ông cho con cháu chúng ta sau này, nhất là trong tình hình đời sống đô thị phát triển thì hình thức hỏa táng sẽ trở nên phổ biến hơn.
|
Theo đánh giá của Trung tâm khảo cổ học thuộc Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ (đơn vị phối hợp khai quật cùng Nhà bảo tàng Đồng Nai), việc khai quật bốn ngôi mộ cổ này có một ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử tỉnh Đồng Nai trong quá trình khai hoang, lập ấp từ thời kỳ các chúa Nguyễn đến triều Nguyễn Gia Long. Đây là thời kỳ mà tư liệu để lại cho các nhà sử học còn khá khiêm tốn. Rất nhiều câu hỏi về thời kỳ này đến nay vẫn còn được đặt ra và cần có câu trả lời thấu đáo.
Căn cứ vào chất liệu mộ, bia và các yếu tố trong lòng đất, trong huyệt mộ, nhóm khai quật cho biết có thể chủ nhân của bốn ngôi mộ này đều thuộc những nhóm người đến khai hoang, lập ấp và sinh sống từ rất sớm ở vùng đất An Bình - Biên Hòa. Việc tìm thấy những dấu vết nứt, vỡ, hư nát cột sống trên một số xương cốt, hộp sọ cũng khiến các nhà khảo cổ đặt nghi vấn liệu những người này có thể là nạn nhân trong sự kiện năm 1778 - 1780 khi Nguyễn Ánh cùng một số người Hoa trên đất Cù lao Phố giết chết Đô đốc nhà Tây Sơn là Phạm Ngạn, khiến Nguyễn Huệ nổi giận phản công, đuổi Nguyễn Ánh chạy xuống ngã ba Giồng (Tiền Giang) và khiến người Hoa trên đất Cù lao Phố bỏ chạy về đê Tàu Hũ (Chợ Lớn ngày nay)? Những gì liên quan đến vụ khai quật này có lẽ cần thêm nhiều thời gian để làm sáng tỏ.
Minh Chánh

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










