(ĐN) - “Một chiếc khớp háng được thay thế kịp lúc này không chỉ cứu lấy đôi chân của người trụ cột, mà còn là ánh sáng ‘hồi sinh’ cho cả một gia đình và tương lai học tập của 3 đứa trẻ thơ không phải đứt gánh giữa đường” - đó là thông điệp nhân văn sâu sắc của chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”, diễn ra ngày 26-5, mang phép màu đến với gia đình anh Lại Văn Phúc (36 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai).
![]() |
| Các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, đội nhóm thiện nguyện tham gia chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống", tại nhà anh Phúc ở thôn 3, xã Nghĩa Trung. Ảnh: Thu Hiền |
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh Phúc phải gác lại giấc mơ con chữ từ lớp 3 để trở thành "bức tường thành" duy nhất, gánh vác trên vai 5 mảnh đời bất hạnh: người anh trai bị sốt bại não mất hoàn toàn khả năng hành vi, người vợ trẻ mang trong mình căn bệnh tim quái ác và 3 đứa con thơ dại đang tuổi ăn tuổi lớn. Suốt bao năm vắt kiệt sức lao động từ cạo mủ cao su thuê đến phụ hồ nặng nhọc để đổi lấy từng bữa cơm cho gia đình, số phận tàn nhẫn lại một lần nữa đẩy anh vào ngõ cụt. Đôi chân trụ cột của anh bị hoại tử nặng cả hai bên khớp háng. Sau khi vay mượn mổ một bên, bên còn lại tiếp tục hoại tử nghiêm trọng cần thay gấp nhưng gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ.
Thấu cảm trước nghịch cảnh thắt lòng ấy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai, cùng Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng ra kết nối những vòng tay nhân ái.
![]() |
| Câu lạc bộ Hương Từ Tâm (thành phố Đồng Nai) trao bảng đơn vị tài trợ tiêu biểu, trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền |
Chương trình nhận được sự đồng hành lớn từ nhà tài trợ chính - Công ty Tôn Tân Phước Khanh, cùng đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Trung, các đội nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm. Đoàn đã trực tiếp tìm đến căn nhà nhỏ của anh Phúc, mang theo những món quà thiết thực như ti vi, bếp ga cùng các nhu yếu phẩm để kịp thời san sẻ khó khăn trước mắt với gia đình. Đặc biệt, sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đã tạo nên một phép màu diệu kỳ: Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà chương trình kết nối và quyên góp được đã lên tới hơn 183 triệu đồng.
Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của gia đình, Ban tổ chức đã thống nhất với chính quyền xã Nghĩa Trung phương án sử dụng quỹ một cách minh bạch và hiệu quả nhất: 70 triệu đồng dành riêng cho chi phí phẫu thuật thay khớp háng, hồi sinh đôi chân cho anh Phúc; 60 triệu đồng ưu tiên gia cố, sửa chữa lại mái nhà đang bị hư hỏng nặng; hơn 13 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho sinh hoạt phí khẩn cấp và nhu yếu phẩm hằng ngày của gia đình; 40 triệu đồng gửi tiết kiệm dài hạn nhằm dự phòng chi phí chữa bệnh và bảo đảm kinh phí học tập cho 3 cháu nhỏ.
![]() |
![]() |
| Niềm vui của gia đình anh Phúc khi đón nhận những món quà thiết thực từ các đội, nhóm thiện nguyện để vơi bớt khó khăn trước mắt. Ảnh: Thu Hiền |
Xúc động trước tình cảm quá lớn lao của cộng đồng, anh Phúc nghẹn ngào chia sẻ: “Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi cứ nghĩ cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại với gia đình mình. Sự hỗ trợ của chương trình và các nhà hảo tâm như một phép màu. Tôi xin hứa sẽ cố gắng điều trị thật tốt để sớm đứng vững trên đôi chân của mình, tiếp tục làm chỗ dựa cho vợ, con và người anh trai, không phụ tấm lòng vàng của mọi người".
Thu Hiền




![[Video] Giếng nước “giải khát” cho ấp 4 Tà Lài](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/thum-gieng-nuoc_20260713095934.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 13-7-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/bia-9_20260713042853.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Cánh đồng sen Phú Hòa vào mùa nở rộ, tọa độ check-in không thể bỏ lỡ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/b1_20260712184644.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin