
Khi đi xin việc làm, ngoài thỏa thuận tiền lương, thì anh Trần Đại Sĩ ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa không quên đề nghị với chủ đến ngày 20 tháng 12 âm lịch cho nghỉ để về hành nghề đánh bóng lư đồng.
Khi đi xin việc làm, ngoài thỏa thuận tiền lương, thì anh Trần Đại Sĩ ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa không quên đề nghị với chủ đến ngày 20 tháng 12 âm lịch cho nghỉ để về hành nghề đánh bóng lư đồng. Anh Sĩ đến với nghề này khá đơn giản, 15 năm trước vào dịp Tết Nguyên đán anh thường đến nhà người chú (một điểm đánh bóng lư đồng thuê ở gần công viên Biên Hùng) để làm phụ, rồi quen dần với những bộ lư cổ và không biết từ lúc nào anh trở nên đam mê với những chiếc lư đồng. Anh Sĩ bộc bạch: "Có những bộ lư trị giá vài chục triệu đồng, cầm lên là thấy mê".
Làm nghề lâu năm và khá uy tín nên nhiều gia đình đưa lư đồng đến chỗ anh Sĩ để làm mới. Mỗi bộ lư như vậy, công làm giá từ vài chục ngàn đến 200 ngàn đồng. Hàng năm, trong khoảng 8 ngày cuối năm (từ 20 - 28 tháng chạp ) anh Sĩ nhận trên 50 bộ lư đánh mới cho khách. Anh cho biết, bận rộn nhất là vào 3 ngày 26, 27 và 28 tháng chạp, những ngày này anh phải làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ đêm mới kịp trả hàng. Anh Sĩ cho hay, những bộ lư mắt tre đánh bóng rất tốn thời gian vì phần lớn phải chà bằng tay, phải làm gần một ngày mới xong, trong khi 1 bộ lư trơn bình thường chỉ hơn 2 giờ là hoàn tất. Ngoài ra, những bộ lư đại ở đình mỗi khi đánh bóng cũng khá lâu, bởi do lư quá lớn không thể cầm lên đánh được phải dùng máy để mài.
Là một thợ cơ khí, mới ngoài 30 tuổi nhưng anh Sĩ rất rành rẽ về các loại lư đồng, anh phân biệt chính xác đâu là lư cổ, đâu là lư mới.
Quốc Khánh













