Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Háo hức về quê đón Tết

10:01, 28/01/2011

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyến đán Tân Mão, thời điểm mà mọi nhà đều trông chờ người thân từ phương xa trở về sum họp, quây quần với gia đình...

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyến đán Tân Mão, thời điểm mà mọi nhà đều trông chờ người thân từ phương xa trở về sum họp, quây quần với gia đình...

 

* Nỗi lòng người xa xứ

 

Sáng sớm ngày 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời (tức 26-1), tại những điểm xe được tập trung rước khách (đường song hành Amata, QL1 trước bến xe Đồng Nai) đã có hàng chục người tới chờ xe đến rước về quê ở các tỉnh phía Bắc. Ai cũng tay xách nách mang những va ly hành lý nặng trịch, một số trường hợp còn dắt díu cả những đứa con nhỏ. Những người chờ đón xe thuộc đủ mọi thành phần, từ công nhân trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và cả lao động tự do. Đây là những trường hợp đã đặt mua vé từ trước, xe xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh ghé ngang qua rồi đi ngay. Trong lúc đứng, ngồi chờ đợi xe đến đón, trên khuôn mặt của những người này thể hiện rõ sự háo hức, bởi nơi họ trở về cách xa hàng ngàn cây số nhưng dường như đang trở nên rất gần.

 

Đông đảo hành khách chờ xe đến rước về quê.

Tâm sự về hoàn cảnh xa quê của gia đình mình, chị Nguyễn Thị Ánh, 34 tuổi cho biết, từ vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thanh Hóa, hai vợ chồng dắt hai đứa con nhỏ (lớn 7 tuổi, nhỏ 5 tuổi) vào Nam năm 2007 những mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên hai đứa con nhỏ của chị mới có dịp về thăm ông bà nội ngoại. Cho nên, việc ngồi chờ xe là cả một cực hình, vì ruột gan lúc nào cũng như lửa đốt. Theo chị Ánh, đối với người xa xứ, đoàn tụ với gia đình ở quê là điều ai cũng muốn, nhất là dịp xuân về. Song, hoàn cảnh đôi khi đã không thể chiều theo sự mong mỏi ấy, nên có nhiều trường hợp người lao động đón Tết xa quê trong sự nhớ nhà da diết.

 

* Không thiếu xe phục vụ khách 

 

Trong khi đó, tại bến xe khách Đồng Nai, từ 20 tháng chạp trở đi, mỗi ngày đều có các loại xe chất lượng cao từ các tỉnh phía Bắc ghé vào. Những chiếc xe này ở lại đến tối, khi khách đến đông đủ mới bắt đầu cuộc hành trình quay trở ra.

 

Ông Nguyễn Giang Toan, Giám đốc Công ty cổ phần bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai, cho biết tính đến ngày 26-1, đã có 4.200 vé xe chất lượng cao được bán ra. Hiện tại chỉ còn khoảng hơn 100 vé đã có người đặt. Để dự phòng số khách có thể còn trong những ngày cận Tết, bến xe khách Đồng Nai đã hợp đồng thêm 3 xe (150 ghế) chất lượng cao của doanh nghiệp Ngọc Linh. Theo ông Toan, liên tục trong những ngày qua, mỗi ngày có từ 25 - 30 xe vào bến để chở khách về quê. Căn cứ vào số lượng vé đã bán, từ nay cho đến cận Tết, hàng ngày sẽ có trên 300 lượt khách lên đường về với gia đình, cao điểm ngày 26 Tết, lượng khách tăng gấp đôi.

 

Nói về phương tiện xe đưa khách về quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Văn Quan cho rằng, năm nay do có sự chuẩn bị chu đáo nên sẽ không thiếu xe phục vụ khách. Chính vì vậy, mọi phương tiện xe chở khách khi qua địa phận Đồng Nai, nếu vi phạm các quy định về an toàn giao thông đều bị xử lý. Đơn cử trong hai ngày 23 và 24-1, cơ quan chức năng đã buộc phải hạ tải đối với 7 xe chở quá 108 khách, trong đó có một trường hợp dư 125% lượng khách; 3 xe vượt từ 32 - 45% khách. Số khách dư đều đã được bố trí đi trên 6 xe dự phòng khác. "Để đảm bảo an toàn cho người đi xe, đồng thời trên cơ sở đã ký kết phối hợp giữa Sở Giao thông - vận tải và Công an tỉnh, trong những ngày gần Tết, việc kiểm tra, xử lý xe khách vào Đồng Nai sẽ được thực hiện gắt gao hơn!" - ông Quan khẳng định.

T. Nguyên

 

 

Tin xem nhiều