Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tự hào là lính

10:09, 08/09/2014

Trong không khí rộn ràng, háo hức của ngày hội tòng quân, điều ghi nhận được ở rất nhiều thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này là sự phấn khởi, niềm tự hào được khoác lên mình màu áo xanh bộ đội, được tiếp nối truyền thống cha ông làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Ngày 10-9, 1.450 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2-2014 của Đồng Nai sẽ lên đường nhập ngũ. Trong không khí rộn ràng, háo hức của ngày hội tòng quân, điều ghi nhận được ở rất nhiều thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này là sự phấn khởi, niềm tự hào được khoác lên mình màu áo xanh bộ đội, được tiếp nối truyền thống cha ông làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Điều họ tự hào cũng thật dễ hiểu, bởi lịch sử 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mà gần đây nhất là 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hùng mạnh, hay các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc ở phía Bắc và Tây Nam cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Trong những cuộc chiến tranh vệ quốc đầy bi thương nhưng rất hào hùng đó, đã có hàng ngàn, hàng vạn người con đất Việt đã không tiếc máu xương để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Họ tự hào còn bởi bản thân được trải qua môi trường quân đội, nơi người thanh niên không chỉ gắn mình với những kỷ luật nghiêm khắc của quân đội, những bãi tập, thao trường nắng đốt cháy da… mà còn được rèn luyện lối sống có ý thức kỷ luật, tinh thần tự giác cao trong môi trường tập thể, được giáo dục lý tưởng sống của người thanh niên thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Thực tế đã cho thấy, rất nhiều cán bộ lãnh đạo quốc gia, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp… đạt được thành tựu to lớn do đã từng được rèn luyện, giáo dục trong môi trường quân đội mà trưởng thành.

Tự hào được vào lính, tự hào được tiếp nối truyền thống cha ông bảo vệ Tổ quốc, 1.450 thanh niên Đồng Nai nhập ngũ lần này đều sẵn sàng chấp nhận thử thách trong môi trường quân đội và quyết tâm rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Trong đó, những thanh niên là đảng viên đã tự xác định cống hiến sức mình cho Tổ quốc, như lời thanh niên Bạch Minh Tự (ngụ KP.5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) chia sẻ trước giờ lên đường nhập ngũ: “Là thanh niên, là đảng viên, tôi càng phải có trách nhiệm cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Quân đội chính là môi trường rèn luyện, thử thách để giúp tôi trưởng thành và cống hiến nhiều hơn”.

Với lòng quyết tâm đó, mong rằng những thanh niên được trui rèn và trưởng thành trong môi trường quân đội hôm nay, khi trở về địa phương sẽ trở thành những con người ưu tú, trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Như lời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhắn nhủ tại buổi gặp gỡ các thanh niên đảng viên trước ngày nhập ngũ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, trọng yếu, thường xuyên của mọi cấp, mọi ngành, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng, nòng cốt của thanh niên nói chung và đảng viên trẻ nói riêng. Sự quyết tâm, nỗ lực của thanh niên, đảng viên trẻ trong môi trường quân ngũ đã góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phạm Mai

Tin xem nhiều