
Thực hiện tâm nguyện của Bác, những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đặc biệt quan tâm. Trẻ em được tạo điều kiện để đến trường, tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội để phát huy năng lực, trí tuệ, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những trẻ em được chăm sóc tốt, vẫn còn không ít những hoàn cảnh khó khăn rất cần đến sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu bao la cho trẻ em. Ngay những lời cuối cùng trong Di chúc của mình, Bác viết: “Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Bởi với Người, trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là người chủ tương lai của dân tộc, là người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trách nhiệm của xã hội là phải chăm lo, tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển.
Thực hiện tâm nguyện của Bác, những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đặc biệt quan tâm. Trẻ em được tạo điều kiện để đến trường, tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội để phát huy năng lực, trí tuệ, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những trẻ em được chăm sóc tốt, vẫn còn không ít những hoàn cảnh khó khăn rất cần đến sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Người dân cả nước đã nghẹn ngào xúc động trước hình ảnh những em bé vùng cao ngày ngày phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường và ăn những bữa ăn thiếu thốn. Không ít em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa buổi sáng đi học, buổi chiều tranh thủ làm thuê làm mướn thêm để có tiền ăn học hay phụ giúp gia đình. Ngay giữa lòng các thành phố lớn, số trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn phải bươn chải kiếm sống là không ít.
Không ở đâu xa, ngay tại Đồng Nai, vẫn còn trên 10 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ. Trong số này, có em đang được chăm sóc trong những trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, nhưng cũng có những em đang ngày ngày phải vất vả mưu sinh. Ước mơ của các em thật giản dị: được đến trường và sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ; dịp lễ, tết như Tết Trung thu được đi rước đèn, phá cỗ dưới trăng, sum vầy bên những người thân yêu trong gia đình. Thế nhưng, ước mơ nhỏ nhoi ấy nhiều khi không thể trở thành hiện thực bởi có em mất cha, thiếu mẹ; có em gia cảnh lại quá khó khăn, cha mẹ còn mải miết kiếm bữa cơm no hàng ngày…
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, số trẻ em khó khăn ngày càng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực. Điều này thể hiện rõ nhất vào các dịp lễ, tết, nhiều hoạt động chăm sóc trẻ em được thực hiện một cách sôi nổi, nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ngay dịp Tết Trung thu này, không chỉ có các phần quà chính sách được trao tận tay cho các em mà rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp đã được thực hiện chỉ với mong muốn sẻ chia một phần những khó khăn, mất mát mà tuổi thơ trẻ nhỏ không đáng phải gánh chịu.
Có những nhóm bạn trẻ thiện nguyện từ hơn một tháng nay đi quyên góp sách vở, quần áo cũ, tự tay làm những chiếc lồng đèn để về những vùng quê còn nhiều khó khăn trao cho trẻ em nghèo. Có những doanh nghiệp năm nào cũng tài trợ cho những chương trình liên quan đến trẻ em với hy vọng mang đến cho trẻ những món quà ý nghĩa. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức cho các em… Tất cả đều được thực hiện với tấm lòng mong muốn nhân lên những yêu thương dành cho trẻ em nghèo.
MINH NGỌC
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










