Cô Tâm Đan kính mến!
Chúng cháu yêu nhau từ hồi còn là sinh viên đại học và đã cưới nhau khi ra trường. Thời gian đầu vợ chồng cháu rất hạnh phúc. Một lần vui chuyện, vợ cháu đòi cháu kể cho nghe những mối tình học trò. Cháu đã kể và còn cao hứng cho cô ấy biết hiện giờ những ai đang có cảm tình với mình v.v...
Nguyễn Kiên Tr.
Cô Tâm Đan kính mến!
Chúng cháu yêu nhau từ hồi còn là sinh viên đại học và đã cưới nhau khi ra trường. Thời gian đầu vợ chồng cháu rất hạnh phúc. Một lần vui chuyện, vợ cháu đòi cháu kể cho nghe những mối tình học trò. Cháu đã kể và còn cao hứng cho cô ấy biết hiện giờ những ai đang có cảm tình với mình v.v... Vợ cháu nghe mà không nói gì. Nhưng từ đó, cháu đi làm về trễ là cô ấy hỏi có phải cháu đi chơi với cô A, cô B, cô C... không ? Vợ cháu bắt đầu dò xét các số điện thoại lạ, tin nhắn... và tỏ vẻ ghen tuông. Thậm chí, vì quá ghen nên vợ cháu ngày càng tiều tụy, buồn bã. Chồng đi đâu một bước cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều lúc nhìn vợ héo hon, u sầu cháu thấy tội nghiệp nhưng cũng bực. Cháu sợ nếu cứ thế này, sẽ đến lúc nào đó mất hạnh phúc. Làm sao đây hả cô?
Nguyễn KiênTr.
Thân gửi cháu Kiên Tr!
Phụ nữ vốn có nét tâm lý chung hơi... kỳ cục. Hầu như lúc yêu nhau hay đã thành hôn, người nào cũng thích vặn hỏi xem người yêu (hay chồng) trước khi đến với mình đã "lọt mắt xanh" ai chưa, đã hò hẹn với những cô nào? Nếu câu trả lời là chưa thì dù trong lòng có hoài nghi, các cô cũng... mở cờ trong bụng. Vì như vậy thì cô sẽ là "người đầu tiên và duy nhất" của chàng. Nhưng nếu chẳng may cánh đàn ông thật thà dốc bầu tâm sự về những cuộc tình trước khi gặp nàng thì hãy coi chừng. Nàng sẽ "nhớ nằm lòng" tên, tuổi, địa chỉ của "tình địch" để cảnh giác cao độ, coi đó là nguy cơ đe dọa hạnh phúc của mình. Thế nên, dân gian mới có câu "Thật thà là cha thằng dại". Làm chồng cần cân nhắc xem những chuyện trong quá khứ (và cả hiện tại) nên nói với vợ những gì, nói đến đâu là vừa, để khỏi gợi lên trong cô ấy sự ghen tuông, cảm giác bất an. Người có tật ghen tuông thường cứ "thấy đỏ ngỡ là chín", khó mà giải thích được.
Cô có ý nghĩ vợ cháu ít giao tiếp và không nhiều bạn. Thường những người như vậy rất hay ghen. Họ có xu hướng co cụm, sống nội tâm. Thói sở hữu chồng như sở hữu cái... ti vi, tủ lạnh của các "quý bà" thường làm cho các "quý ông" bất mãn, lâu dần sẽ thành... chán ghét. Cháu hãy chỉ ra cho vợ thấy rằng, đàn ông thời nay do công việc nên thường phải tiếp xúc với nhiều người, trong đó có không ít phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn. Tuy nhiên, hầu hết các ông chồng đều hiểu rõ đâu là giới hạn các mối quan hệ. Nếu người chồng có thói "tham ngãi bỏ vàng" thì vợ có rào giậu cách mấy cũng thua. Trong những dịp vui chơi cháu nên đưa vợ cùng đi để cô ấy làm quen với bạn bè của chồng và tập cho cô ấy thói quen giao tiếp. Vợ chồng sống bên nhau lâu dài, không tin nhau sẽ khó mà hạnh phúc. Nếu cháu không nói được thì nên đề nghị vợ đến gặp các nhà tư vấn, họ sẽ giúp cô ấy hiểu ra vấn đề.
Chúc cháu vui.
Tâm Đan
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)








