Thưa cô Tâm Đan!
Hiện nay con đang học lớp 9. Hồi con 4 tuổi, má con bị bệnh mất. Mấy năm sau ba đưa 3 chị em con từ ngoài miền Trung vào Đồng Nai. Ba mua đất, cất cái nhà nhỏ và đi làm rẫy mướn. Giờ ba con 52 tuổi, chị gái con đã lập gia đình và ra ở riêng. Anh Ba con thì đi xuất khẩu lao động. Con rất thương ba nhưng hai ba con không hạp nhau. Ba đi làm rẫy cả ngày, chiều về hay uống rượu, mỗi khi say xỉn thường chửi mắng con...
Thu Uyên (Huyện Xuân Lộc)
Thưa cô Tâm Đan!
Hiện nay con đang học lớp 9. Hồi con 4 tuổi, má con bị bệnh mất. Mấy năm sau ba đưa 3 chị em con từ ngoài miền Trung vào Đồng Nai. Ba mua đất, cất cái nhà nhỏ và đi làm rẫy mướn. Giờ ba con 52 tuổi, chị gái con đã lập gia đình và ra ở riêng. Anh Ba con thì đi xuất khẩu lao động. Con rất thương ba nhưng hai ba con không hạp nhau. Ba đi làm rẫy cả ngày, chiều về hay uống rượu, mỗi khi say xỉn thường chửi mắng con. Ba cũng hay la con về chuyện đi học thêm vì sợ con đi chơi với bạn bè. Mỗi lần xin tiền ba đóng học là một lần con bị ba cằn nhằn. Nhưng con nói thôi không đi học thêm thì ba lại phản đối. Ba nói bây giờ ba còn lo được cho con thì phải ráng mà học. Con chẳng biết phải làm thế nào. Con có quen qua mạng internet một người hơn con 8 tuổi, đang là sinh viên. Con tâm sự với anh ấy. Anh tỏ ra chia sẻ với con. Bây giờ con muốn nhận ảnh là anh kết nghĩa nhưng không biết có nên không? Bây giờ con phải làm gì?
Thu Uyên (Huyện Xuân Lộc)
Thân gửi Thu Uyên!
Con kể rất nhiều chuyện, nhưng cô Tâm Đan thấy nổi lên 2 vấn đề chính:
Một là quan hệ giữa con và ba:
Năm nay ba con 52 tuổi và đã góa vợ 10 năm. Nhiều người đàn ông ở vào hoàn cảnh của ba đã tái hôn từ lâu rồi. Ba con ở vậy nuôi chị em con, là một sự hy sinh lớn. Cái sai của ba con là cư xử với con gái có phần bất công và thiếu tế nhị. Con là cô bé mồ côi mẹ từ nhỏ, so với bạn cùng trang lứa là rất thiệt thòi, lẽ ra ba nên nhẹ nhàng hơn với con. Nhưng ba con lại hay chửi mắng con và đôi khi nói những điều không nên. Ba làm vậy khiến con bị tổn thương, chắc trong lòng con giận ba lắm. Con có thể nghĩ là ba không yêu thương con, đúng vậy không? Cô Tâm Đan thì nghĩ khác. Ba con không có ruộng rẫy, phải đi làm mướn. Hẳn là ba rất vất vả mới kiếm được đồng tiền nuôi sống gia đình. Áp lực về kinh tế cộng thêm sự thiếu vắng người phụ nữ chia sẻ khiến ba con đôi khi cộc cằn với con cái. Nhưng trong lòng ba thật sự vẫn thương con, muốn con học hành nên người. Đó là lý do vì sao ba la rầy con về chuyện học thêm nhưng khi con muốn nghỉ học thì ba lại không chịu. Tóm lại là dù ba có hơi gia trưởng, bất công chút xíu, con cũng đừng giận ba. Hãy thông cảm với ba và ráng học hành.
Hai là chuyện con quen bạn trai qua internet:
Con buồn, thiếu người chia sẻ nên muốn làm quen, kết bạn qua internet, cô Tâm Đan cũng thông cảm. Nhưng con hãy còn nhỏ, sa đà vào chuyện internet rất dễ xao lãng chuyện học hành. Ngoài ra, kết bạn qua qua internet có nhiều rủi ro, các cô bé rất dễ bị kẻ xấu lường gạt. Cô không nói bạn con là người không tốt, nhưng cô nhắc chừng con phải thận trọng. Con muốn nhận anh ta là anh kết nghĩa cũng được, nhưng phải có sự đồng ý của anh ta. Cô thì nghĩ không nhất thiết phải nhận anh em kết nghĩa, miễn cư xử tốt với nhau là được. Chúc con vui vẻ, chăm ngoan.
Tâm Đan
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)








