Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy xếp lại kỷ niệm...

09:10, 28/10/2009

Thưa chị Tâm Đan!
Em 36 tuổi, chưa lập gia đình. Trong một lần tình cờ đến sửa điện cho một gia đình, em biết cô T. đang giúp việc cho gia đình này. Quen được một thời gian, T. tâm sự với em là ông chủ nhà ấy có thái độ sàm sỡ với T., nhưng không dám nói với bà chủ, vì sợ bị mất việc...

Vũ Hoàng Kh.

Thưa chị Tâm Đan!

 

Em 36 tuổi, chưa lập gia đình. Trong một lần tình cờ đến sửa điện cho một gia đình, em biết cô T. đang giúp việc cho gia đình này. Quen được một thời gian, T. tâm sự với em là ông chủ nhà ấy có thái độ sàm sỡ với T., nhưng không dám nói với bà chủ, vì sợ bị mất việc. Sau đó, em có giới thiệu cho T. một chỗ làm khác ở Thủ Đức. Rồi em ngỏ lời yêu T. và cô dọn đến sống chung với em. T. ít nói, tính tình dễ thương, nhưng hơi khó hiểu. Lần nào bọn em giận nhau cô cũng bỏ đi. Trong hơn 4 năm chung sống, em đã phải đi tìm T. về rất nhiều lần. Tháng 8 vừa qua, T. lại bỏ nhà đi. Nhưng lần này cô ta đi mất biệt, em tìm không ra. Bạn em khuyên nên bỏ T. và giới thiệu cho em một cô gái khác. Nhưng chị à, em không quên T. được. Làm gì em cũng nhớ cô ta. Em sanh tật uống rượu cũng vì T. Nhiều lúc em cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt. Ba má giục cưới vợ nhưng em không nghe, riết rồi ông bà cũng nản. Chị hãy giúp em lời khuyên.

 Vũ Hoàng Kh.

Kh. thân mến!

 

Không biết nếu cô T. nghe được tâm sự của em, cô ta có... mủi lòng không? Nhưng nhiều người khác thì sẽ khuyên em giống như anh bạn của em, nghĩa là... bỏ phứt cho rồi. Trong đời sống tình cảm của con người, có lẽ tình yêu là khó cắt nghĩa nhất. Cũng vì khó cắt nghĩa nên nó mới có sức cuốn hút, khiến cho người ta phải điên đảo vì tình...

 

Chị  không biết vì sao hai bạn đã "góp gạo thổi cơm chung" mà không cưới nhau? Phải chăng là vì T. chưa đồng ý? Lẽ thường, nếu chung sống nhiều năm mà không hợp thức hóa thì đến lúc nào đó một trong hai người sẽ... xách gói ra đi. Có thể em rất mê cô T., nhưng T. thì chưa chắc đã mê em. Tình cảm con người vốn phức tạp, nhiều khi người ta không phân biệt được mình yêu hay là chỉ động lòng trắc ẩn, thậm chí chỉ bị thu hút bởi sự hấp dẫn giới tính. Có người chung sống chán chê rồi mới nhận ra mình... chọn lầm người. Chị Tâm Đan cho rằng, có lẽ T. không thật sự yêu em. Cô ấy chỉ dựa vào em để sống và vượt qua những trở ngại mà thôi. Em hãy suy xét kỹ xem có đúng thế không?

 

Dù sao thì mất tình yêu vẫn là nỗi đau khổ lớn của con người. Tuy vậy, chị muốn em hãy tỉnh táo. Yêu mà suốt ngày phải chạy tìm người yêu như tìm... trẻ lạc thì không thể lâu bền em ạ. Tình yêu phải là sự lựa chọn của những con người trưởng thành, chín chắn, hiểu rõ việc mình làm. Nó không phải là trò chơi ú tim của trẻ con. Em hãy xếp lại những kỷ niệm với T., bắt đầu cho những dự định mới. Tình yêu không thể là tất cả đối với con người, nhất là đối với người đàn ông, đúng không em? Nếu em sanh tật uống rượu, bỏ bê mọi sự vì cô T. thì người ta sẽ nói em là kẻ... si tình và ngốc nghếch đấy.

Tâm Đan

Tin xem nhiều