Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu có nên đi học cao học ?

09:10, 01/10/2009

Cô Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng con kết hôn nay được sáu năm, có một con gái bốn tuổi. Cuộc sống gia đình của chúng con khá hạnh phúc, chồng con nhất mực thương yêu vợ con. Nhưng từ hôm con bàn với ảnh chuyện con đi thi cao học thì ảnh buồn bực, không vui...

Đỗ Tuyết Nh.

 Tâm Đan kính mến!

 

Vợ  chồng con kết hôn nay được sáu năm, có  một con gái bốn tuổi. Cuộc sống gia đình của chúng con khá hạnh phúc, chồng con nhất mực thương yêu vợ con. Nhưng từ  hôm con bàn với ảnh chuyện con đi thi cao học thì ảnh buồn bực, không vui. Chồng con có bằng cao đẳng nghề, còn con đã tốt nghiệp đại học. Nay con lại thi cao học và nếu đỗ sẽ đi học thì sự chênh lệch trình độ giữa hai vợ chồng ngày càng lớn hơn. Con hiểu tâm tư của chồng nên luôn động viên, thuyết phục ảnh. Nhưng chồng con vẫn nói lẫy, mai mốt con là "bà thạc sĩ", phải lấy ông chồng khác "ngon lành" hơn mới xứng. Con thì vì công việc đòi hỏi không thể không nâng cao trình độ chuyên môn được.  Gia đình chồng nghe nói con định đi học cao học cũng phản đối... Cô ơi, không lẽ con phải dừng việc học tập hả cô. Con khuyên chồng nên học thêm, thì ảnh nói ảnh hơn con tới 10 tuổi, nay đã gần bốn mươi rồi, đi học nhức đầu lắm. Con không biết phải tính sao, mong cô giúp con.

   Đỗ Tuyết Nh.

Tuyết Nh. thân mến !

 

Chuyện vợ  có bằng cấp và địa vị cao hơn chồng, theo cô ngày nay cũng chẳng hiếm. Và, không phải vợ chồng nhà nào ở vào hoàn cảnh ấy cũng bất hòa lục đục đâu Tuyết Nh. ạ. Trường hợp của cháu, cô thử gợi ý để cháu tham khảo nhé:

 

Chồng cháu không vui vì như cháu nói, anh ấy sợ khoảng cách học vấn giữa hai vợ chồng sẽ rộng thêm, nếu cháu đi học cao học. Nguyên nhân sâu xa là anh ấy sợ vợ thành đạt thì sẽ "nhìn chồng bằng nửa con mắt", rồi thì vai trò, uy quyền của người đàn ông trong gia đình sẽ bị lung lay. Có thể chồng cháu cũng nhìn thấy những "gương nhãn tiền" của bạn bè, người quen rồi nên sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ. Nhưng cô thấy vợ chồng cháu hoàn toàn có thể tránh được "vết xe đổ" của người khác nhờ vào mấy điều: Một là, vợ chồng cháu lâu nay đã có sự chênh lệch bằng cấp rồi nhưng vẫn sống bên nhau hạnh phúc, đúng không nào? Hai là, cô tin cháu không thuộc loại phụ nữ đánh giá con người qua bằng cấp, có thế hai bạn mới giữ được hôn nhân tới nay chứ? Ba là, theo cô, vợ chồng sống bên nhau cần nhất là sự tôn trọng, chia sẻ và yêu thương nhau. Những điều này không nhất thiết học cao mới làm được. Bốn là, cho dù cháu có bằng cấp giỏi giang tới đâu thì khi về nhà, cháu vẫn là người phụ nữ chân yếu tay mềm, rất cần sự giúp đỡ của người đàn ông. Mà như người ta nói, không chỗ dựa nào vững chãi bằng dựa vào vai chồng, cháu có thấy đúng vậy không?

 

Cô cho rằng, chồng và cả má chồng, chị chồng đều lo lắng cho hạnh phúc gia đình cháu nên mới giận lẫy, nói nọ nói kia thôi. Cháu cứ kiên trì thuyết phục chồng rằng cháu đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chứ không phải đi học để về ra oai, coi thường chồng. Khi về nhà, cháu vẫn tỏ ra là vợ hiền dâu thảo thì cả chồng lẫn người thân anh ấy sẽ vui lòng và thông cảm cho cháu thôi. Ngày nay vẫn có nhiều ông chồng còn tạo điều kiện cho vợ học lên kia mà?

 

Chúc cháu thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều