Cô Tâm Đan kính mến,
Sau ngày cưới nhau, vợ chồng con được ba má chồng làm cho một căn nhà ngay kế bên nhà của hai ông bà. Từ khi chú út - em trai chồng con - cưới vợ, cô dâu mới và má chồng con tỏ ra rất hạp, làm gì hai mẹ con cũng rù rì với nhau. Hôm rồi người nhà của gia đình bên chồng con ở Mỹ gửi quà về, má chồng con và cô em dâu chọn hết đồ tốt, còn lại thứ xấu hơn mới đưa cho con...
Mai Thị Kim A (huyện Thống Nhất)
Cô Tâm Đan kính mến,
Sau ngày cưới nhau, vợ chồng con được ba má chồng làm cho một căn nhà ngay kế bên nhà của hai ông bà. Từ khi chú út - em trai chồng con - cưới vợ, cô dâu mới và má chồng con tỏ ra rất hạp, làm gì hai mẹ con cũng rù rì với nhau. Hôm rồi người nhà của gia đình bên chồng con ở Mỹ gửi quà về, má chồng con và cô em dâu chọn hết đồ tốt, còn lại thứ xấu hơn mới đưa cho con. Chồng con tự ái, nói con đem sang trả. Con nghe lời chồng, mang hết mớ đồ đó gửi lại má chồng. Ai dè, cô em dâu xúi xiểm, má chồng con la lối, nói con là đồ tệ bạc, người ta cho quà còn không biết ơn. Mấy ngày nay bà làm mặt giận, không nói với vợ chồng con tiếng nào. Con phải làm sao đây? Mong cô giúp con.
Mai Thị Kim A (huyện Thống Nhất)
Kim A thân mến!
Chuyện của con mới nghe có vẻ như vợ chồng con mâu thuẫn với bà mẹ chồng. Nhưng thực ra, cốt lõi của vấn đề là con khó chịu với cô em dâu. Từ ngày có cô ta, con có cảm giác bị "ra rìa". Ngay chồng con cũng khó chịu khi thấy má dành sự quan tâm cho em dâu nhiều hơn cho vợ mình. Nói tóm lại, trong cách nhìn nhận của vợ chồng con, cô em dâu là "kẻ tiếm ngôi". Chuyện đồ xấu, đồ đẹp chẳng qua là cái cớ để bùng phát mâu thuẫn mà thôi.
Theo cô, thì con nên dẹp tự ái đi, kẻo giận mất khôn. Ba má chồng làm nhà cho vợ chồng con, vậy là họ rất quan tâm đến con đấy chứ. Bây giờ trong nhà có thêm cô em dâu mới còn bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái, nên bố mẹ chồng có tâm lý chiều đãi hơn đôi chút là chuyện bình thường. Con nên rộng lượng, đừng nuôi trong lòng sự đố kỵ. Chồng con lỡ nói điều không phải, con lại đem trả lại món đồ cho mẹ chồng, như thế là dại dột. Con nên sang xin lỗi mẹ chồng, để bà khỏi giận. Với em dâu, con đừng chấp nhất. Vài món đồ có đáng gì mà làm mất đi tình thân trong gia đình. Con và cô em dâu đồng cảnh làm dâu trong nhà, tốt hơn hết là nên thông cảm, châm chước cho nhau. Nếu con tỏ ra là người chị rộng lượng, không để tâm đến chuyện hơn thiệt, thì cô em dâu sẽ quý mến con. Ba má chồng cũng sẽ trọng con hơn. Như thế tốt hơn là hai chị em ganh nhau, cùng chạy đua để giành tình cảm của ba má chồng, đúng không nào?
Chúc con vui.
Tâm Đan









