Chị Tâm Đan kính mến!
Tôi 48 tuổi, đang sống cùng con gái. Cháu 24 tuổi, có bằng đại học kinh tế. Gia đình tôi có cửa hàng bán đồ điện tử, kinh tế cũng ổn định. Con gái tôi đi làm, nhưng không ở đâu được quá 8 tháng. Hai lần cháu làm cho đơn vị liên doanh với nước ngoài, lương khá cao nhưng nó bảo chủ và người quản lý quá khắt khe, cứng nhắc...
Nguyễn Thị T. (TP.Biên Hòa)
Chị Tâm Đan kính mến!
Tôi 48 tuổi, đang sống cùng con gái. Cháu 24 tuổi, có bằng đại học kinh tế. Gia đình tôi có cửa hàng bán đồ điện tử, kinh tế cũng ổn định. Con gái tôi đi làm, nhưng không ở đâu được quá 8 tháng. Hai lần cháu làm cho đơn vị liên doanh với nước ngoài, lương khá cao nhưng nó bảo chủ và người quản lý quá khắt khe, cứng nhắc. Thế là nó dứt khoát đòi nghỉ. Tôi nhờ người quen xin cho con vào doanh nghiệp nhà nước. Cháu đã làm được 5 tháng nhưng hôm rồi lại phàn nàn lương bèo, thu nhập không ổn định vì phải lệ thuộc vào đơn hàng xuất khẩu. Nó muốn theo bạn gái lên TP.Hồ Chí Minh làm việc, hàng ngày tự đi về. Nhưng tôi chỉ có hai mẹ con, kinh tế không thiếu thốn, đâu cần phải đi làm xa. Tôi không chấp thuận, thế là nó giận mẹ, bỏ việc, ở nhà cả ngày viết blog, chat... Tôi buồn phiền vì con mà không biết phải làm sao. Mong chị giúp tôi.
Nguyễn Thị T. (TP.Biên Hòa)
Chị T. thân mến!
Chúng ta đều muốn con cái có việc làm ổn định, đừng "nhảy như cóc" từ nơi nà
y qua nơi nọ mà rốt cuộc chẳng đâu vào đâu. Nhưng bọn trẻ lại có suy nghĩ riêng của chúng. Thời nay rất nhiều cô cậu thay đổi việc làm xoành xoạch, có khi một năm chuyển chỗ làm vài lần. Họ muốn có công việc phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn và cho thu nhập khá. Đơn vị nào không đáp ứng được thì họ bỏ ngay và lại tìm kiếm chỗ làm mới. Tôi cho rằng các bạn trẻ có quyền lựa chọn hướng đi nếu họ có thực lực và nhu cầu độc lập. Chỉ sợ các cô cậu ảo tưởng, không đánh giá đúng sở trường, sở đoản của mình thôi.Con gái chị năng động nhưng thiếu kiê
n nhẫn và dễ bị tác động. Tuy nhiên, cô bé đã qua cái tuổi lệ thuộc vào người lớn. Nói cách khác là cháu đã đến lúc phải tự lập và có quyền thu xếp tương lai của mình. Theo tôi chị chỉ nên nhắc nhở cháu vài điều: Ở bất kỳ đơn vị nào cũng có những mặt thuận lợi và những trở ngại. Nơi nào cũng có những quy tắc riêng đòi hỏi người lao động phải chấp nhận và thích ứng. Trong thực tế, không có môi trường nào là hoàn toàn dễ chịu, đáp ứng mọi đòi hỏi của ta. Bản thân chúng ta phải tự tạo ra môi trường thuận lợi chứ không có nơi nào là tuyệt hảo. Ngoài ra, nhà tuyển dụng thường có tâm lý e ngại và thiếu lòng tin ở những bạn trẻ hay đứng núi này trông núi nọ. Giống như con dê thấy cỏ ở quả đồi bên kia non hơn quả đồi của mình. Nếu cháu cứ chạy theo phong trào, không căn cứ vào khả năng, sở trường của mình mà chọn việc thì rất dễ nản nếu gặp điều không như ý. Theo tôi, chị cứ để cháu lên thành phố thực hiện ước mơ của mình. Rồi cô bé sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống và sẽ rút ra được những bài học bổ ích. Lúc đó cô bé sẽ trưởng thành.Chúc chị và con gái may mắn.
Tâm Đan










