Thưa chị Tâm Đan!
Em lập gia đình từ lúc 21 tuổi nhưng bị vô sinh. 7 năm sau em ly hôn. Từ ngày ấy, em không yêu ai. Năm ngoái, bạn gái em từ California về đã giới thiệu cho em một người đàn ông Mỹ, kinh doanh cửa hàng ăn uống bên đó. Anh ấy chưa có gia đình, hơn em 7 tuổi (39 tuổi). Em xem hình và thấy anh cũng có vẻ hiền lành...
Diệu Lam (Huyện Trảng Bom)
Thưa chị Tâm Đan!
Em lập gia đình từ lúc 21 tuổi nhưng bị vô sinh. 7 năm sau em ly hôn. Từ ngày ấy, em không yêu ai. Năm ngoái, bạn gái em từ
Diệu Lam (Huyện Trảng Bom)
Gửi em Diệu Lam!
Yêu ai, kết hôn với ai phải do em quyết định. Tuy nhiên, chị có thể góp ý với em đôi điều:
Em cho rằng lấy "chồng ngoại" không bền, nhiều đôi đám cưới rình rang mà vẫn ra tòa ly dị. Theo chị thì chẳng cứ chồng ngoại mà cả "chồng nội" nếu chúng ta kết hôn vội vàng, không có quan điểm hôn nhân đúng đắn thì vẫn có nguy cơ "đường ai nấy đi". Sự bền vững của hôn nhân tùy thuộc vào thái độ ứng xử, sự thông cảm và khả năng tạo ra sự hòa hợp của đôi vợ chồng, em ạ. Dĩ nhiên, cũng cần một chút may mắn nữa.
Từ lâu, việc phụ nữ Việt
kiểm soát anh ta là bình thường. Và còn nhiều thói quen... kỳ cục khác nữa của cô vợ Việt mà anh chồng ngoại quốc khó chấp nhận. Ngược lại, cũng có nhiều điểm ở người chồng "ngoại" khiến cô vợ Việt bất bình. Tóm lại là sự khác biệt về văn hóa khiến đôi bên khó thích ứng với nhau. Em muốn lấy chồng Mỹ thì phải chịu khó tìm hiểu những đặc thù riêng của nền văn hóa Mỹ, trao đổi với anh ta để có sự thông cảm, hiểu biết giữa hai người. Con cái là một phần quan trọng của cuộc sống. Quan điểm của anh ta về chuyện này thế nào? Đừng chủ quan tin rằng đàn ông phương Tây coi nhẹ chuyện có con. Hơn nữa, ngoài chuyện con cái thì những vấn đề khác cũng cần có sự chia sẻ, đồng thuận. Em hãy cân nhắc kỹ nhé. Chúc em gặp may.
Tâm Đan




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)




