Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng vì tham vọng mà vi phạm pháp luật

08:09, 02/09/2009

Thưa cô Tâm Đan!
Em tên Minh Ng., 21 tuổi, em sống với bà ngoại (ba má em làm việc ở nước ngoài). Hàng xóm của em là Th., hơn em bốn tuổi. Nhà Th. nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học, em thi đỗ vào trường đại học khoa học tự nhiên, Th. thì vào trường đại học kinh tế. Chúng em yêu nhau từ năm thứ hai...

Minh Ng. (TP.Hồ Chí Minh)

Thưa cô Tâm Đan!

Em tên Minh Ng., 21 tuổi, em sống với bà ngoại (ba má em làm việc ở nước ngoài). Hàng xóm của em là Th., hơn em bốn tuổi. Nhà Th. nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học, em thi đỗ vào trường đại học khoa học tự nhiên, Th. thì vào trường đại học kinh tế. Chúng em yêu nhau từ năm thứ hai. Qua năm thứ ba thì bất ngờ Th. bỏ học, xin đi làm. Em khuyên Th. quay lại trường học thì Th. nói Th. có nhiều nhu cầu, Th. cần có nhiều tiền. Từ đó chúng em nảy sinh bất đồng. Em đã nghĩ đến chuyện chia tay vì hai đứa cứ chỏi nhau. Sau đó, em được tin Th. bị bắt vì tham gia vào một vụ làm hàng nhái, hàng giả. Em choáng váng... Thật sự em không biết mình phải làm gì bây giờ...

Minh Ng. (TP.Hồ Chí Minh)

 

Minh Ng. thân mến!

Cô nghĩ tất cả chúng ta, đã là người, thì ai cũng có nhiều nhu cầu. Nhưng nếu mỗi người không biết dừng lại ở chỗ thích hợp mà cứ lao theo nó, thì đến lúc sẽ bị nó "phản thùng" em ạ.

 

Cô thấu hiểu hoàn cảnh của Th. Sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em, chắc chắn là Th. thiếu thốn, khó khăn đủ điều. Nếu Th. cứ chịu khó học hành, ra trường xin việc làm, rồi phấn đấu cho giỏi nghề thì sau này anh ta vẫn có thể thăng tiến. Hơn nữa, bên cạnh Th. còn có em. Nhưng Th. lại muốn đốt cháy giai đoạn. Anh ta muốn làm ra nhiều tiền và phải thật nhanh. Vậy thì chỉ có con đường làm ăn phi pháp thôi. Lẽ ra Th. nên hiểu là nhu cầu, khát vọng của bản thân phải phù hợp với xã hội, hoàn cảnh và điều kiện của mình. Ai cũng muốn cuộc sống đủ đầy, nhưng trong khi điều kiện, hoàn cảnh chưa cho phép thì ta phải biết chờ đợi, thậm chí phải điều chỉnh, thay đổi một số nhu cầu. Tai hại là Th. quá nôn nóng, bị tham vọng mù quáng hối thúc nên làm cả những điều vi phạm pháp luật. Nếu Th. không mau chóng tỉnh ngộ, thì cô sợ rằng anh ta sẽ tự tay phá hỏng đời mình.

 

Theo cô, em nên động viên Th. chấp nhận hình phạt của pháp luật và làm lại từ đầu. Th. còn trẻ, còn nhiều thời gian để phấn đấu, không nên thấy thiên hạ có nhà lầu, xe hơi rồi đâm ra sốt ruột, lao vào kiếm tiền một cách bất chính. Em cứ khuyên bảo Th. bằng tất cả lòng chân thành và tình thương yêu, còn Th. nghe hay không là tùy anh ta. Sau này dù Th. có thế nào thì em cũng không phải áy náy.                     

Chúc em thành công.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều