Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng bỏ tính trung thực

09:07, 02/07/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Từ nhỏ cháu đã không biết nói dối. Ở lớp, cháu ngố tới mức có chuyện gì cũng nói thật khiến bạn bè hay chế giễu cháu là đứa "phổi bò". Nhưng gần đây có những chuyện khiến cháu không còn dám thật thà nữa cô ạ. Ví dụ như hôm rồi bọn bạn cháu mắc lỗi với cô chủ nhiệm, chúng nó nói dối cô còn cháu thì không biết nên đã nói thật. Thế là cô la rầy cả lũ làm cho chúng nó giận cháu, cho rằng cháu phản bội bạn bè. Cô ơi, có phải người ta không nên quá thật thà phải không cô?

Cháu Ngọc Tư (Học sinh lớp 10 Trường VH)

Cô Tâm Đan kính mến!

Từ nhỏ cháu đã không biết nói dối. Ở lớp, cháu ngố tới mức có chuyện gì cũng nói thật khiến bạn bè hay chế giễu cháu là đứa "phổi bò". Nhưng gần đây có những chuyện khiến cháu không còn dám thật thà nữa cô ạ. Ví dụ như hôm rồi bọn bạn cháu mắc lỗi với cô chủ nhiệm, chúng nó nói dối cô còn cháu thì không biết nên đã nói thật. Thế là cô la rầy cả lũ làm cho chúng nó giận cháu, cho rằng cháu phản bội bạn bè. Cô ơi, có phải người ta không nên quá thật thà phải không cô?

Cháu Ngọc Tư (Học sinh lớp 10 Trường VH)

Thật thà tức là trung thực, có sao nói vậy, không dối trá, "ba xạo". Người xưa có câu "thật thà là cha thằng dại". Tuy nhiên, cô cho rằng thật thà, trung thực là đức tính quý giá, không bao giờ ta nên từ bỏ. Tuổi học trò hiếu động hay có những trò chơi dại dột, đôi khi phá quấy một cách thiếu ý thức. Các cháu sợ lộ tẩy sẽ bị cô giáo la rầy hoặc bị phạt cho nên phải giấu giếm. Nếu cháu "khai báo thành thật" với cô giáo thì đương nhiên sẽ đối đầu với các bạn. Mà nói dối thì lại đi ngược với bản chất của cháu. Vì vậy, theo cô, nếu cháu thấy bạn bè đang làm gì đó không đúng thì hãy khuyên các bạn đừng làm.  Nếu các bạn "phớt ăng lê" thì cháu nên tránh sang một bên, đừng dính líu vào để khỏi trở thành "nhân chứng", khỏi nói dối. Cô mong cháu luôn là người trung thực, thật thà.

Tâm Đan

Tin xem nhiều