Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu có nên tự quyết định

10:06, 18/06/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu đang ôn thi đại học. Ba má cháu đều là cán bộ Nhà nước. Cháu rất yêu ba má nhưng không thể nào hiểu được hai người, đến nỗi nhiều lúc cháu chỉ muốn đi khỏi nhà. Ba má cháu thương con nhưng gia trưởng, độc đoán, luôn bắt cháu phải nghe lời. Cháu đã lớn nhưng ba má không cho tự do quyết định hướng đi cho mình...

Hồng Nhu

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu đang ôn thi đại học. Ba má cháu đều là cán bộ Nhà nước. Cháu rất yêu ba má nhưng không thể nào hiểu được hai người, đến nỗi nhiều lúc cháu chỉ muốn đi khỏi nhà. Ba má cháu thương con nhưng gia trưởng, độc đoán, luôn bắt cháu phải nghe lời. Cháu đã lớn nhưng ba má không cho tự do quyết định hướng đi cho mình. Thậm chí cả việc cháu sinh hoạt ăn ngủ ra sao, chọn bạn chơi thế nào, thích gì, không thích gì ba má cũng có ý kiến. Lúc nào ba má cũng cho là cháu dại dột, cả tin, dễ bị lừa. Cháu muốn tham gia nhiều hoạt động xã hội nhưng vì ba má quá khó nên đành thôi. Bây giờ cháu muốn nếu đỗ đại học sẽ xin vào ký túc xá sinh viên ở. Nhưng ba má lại đòi cháu phải về sống với dì út ở Quận 1 (TP.Hồ Chí Minh). Cháu không biết nếu đỗ đại học thì phải tính sao. Mong cô giúp cháu.

Hồng Nhu

Cháu Hồng Nhu thương mến!

Cô thông cảm với cháu, nhưng theo cô thì cháu không nên bất bình với ba má. Trái lại, cháu nên suy xét một cách khách quan xem ba má đúng và chưa đúng chỗ nào. Cô cho rằng ba má cháu cũng giống nhiều bậc cha mẹ khác. Họ không nghĩ rằng"cục cưng" của mình bây giờ sắp thành người lớn. Với họ, đứa con "lớn đầu" hãy còn khờ dại, non nớt, dễ sai lầm. Vì vậy mà họ muốn định đoạt những vấn đề liên quan đến con. Cô nghĩ đây cũng là tâm lý thường tình của các đấng sinh thành.

Cháu chưa hiểu ba má vì ba má và cháu thuộc hai thế hệ khác nhau. Ba má có quan điểm khác với cháu về giá trị sống, lối sống... Thêm vào đó, có thể ba má đã từng trải, nhìn thấy nhiều mặt trái trong xã hội nên có phần hơi cực đoan, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Mặt khác, ở nước ta nhà trường không chú trọng giáo dục kỹ năng sống. Vì vậy, các bậc phụ huynh phải lo kèm cặp, dạy dỗ con từng chút để bổ khuyết phần hạn chế của nhà trường. Đây là lý do khiến ba má cháu có phần độc đoán, can thiệp sâu vào tự do của con.  Chung quy lại cô cho rằng ba má cháu làm thế cũng là vì lo cho tương lai, hạnh phúc của con gái thôi. Cháu nên hiểu và thông cảm cho ba má về chuyện này.

Cô nghĩ cháu không nên vì tự ái và thích tự do mà muốn vào ký túc xá ở nếu cháu thi đỗ đại học. Hãy tới sống với dì, như thế tốt hơn. Vừa có người yêu thương, chăm sóc mình, vừa có điều kiện tốt để học tập. Vả lại, đã chắc gì ba má đồng ý cho cháu "phá cũi sổ lồng". Muốn tham gia công tác xã hội không khó. Cháu hãy rủ các bạn đến nhà, trình bày mục đích, kế hoạch, cách thức tổ chức. v.v... Ba má thấy đây là hoạt động nghiêm túc, không phải là  trò "bốc đồng" của tuổi trẻ nhất định sẽ đồng ý. Cô chúc cháu đỗ đại học và thực hiện được ước mơ của mình.

Tâm Đan

Tin xem nhiều