Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu nên tận dụng ưu thế của mình

09:06, 11/06/2008

Cô Tâm Đan kính!
Con 27 tuổi, mới lập gia đình hồi đầu năm 2008. Vợ chồng con đang sống với ba má ở Long Thành. Con rất lo vì từ ngày lấy vợ, con vẫn chưa tự lập được. Bên nội cho tụi con 4 sào đất vườn, còn bên ngoại cho ít vốn để làm ăn. Nhưng từ nhỏ con chỉ biết làm nông, mà cũng chưa khi nào tự lo...

Nguyễn Đức Mạnh (Huyện Long Thành)

Cô Tâm Đan kính!

Con 27 tuổi, mới lập gia đình hồi đầu năm 2008. Vợ chồng con đang sống với ba má ở Long Thành. Con rất lo vì từ ngày lấy vợ, con vẫn chưa tự lập được. Bên nội cho tụi con 4 sào đất vườn, còn bên ngoại cho ít vốn để làm ăn. Nhưng từ nhỏ con chỉ biết làm nông, mà cũng chưa khi nào tự lo. Thấy nhiều người làm kinh tế giỏi, hai vợ chồng cũng đầu tư vào vườn ruộng nhưng đều thất bại. Vợ con từ nhỏ tới lúc lấy chồng chỉ quen sống dựa vào gia đình, gần đây mới đi học uốn tóc và làm móng. Bạn bè nói con nên xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà nhưng con thấy thu nhập quá thấp. Vợ con thì muốn mở cửa tiệm làm tóc vì nhà con ở gần ngã ba. Nhưng giờ cô ấy đang mang bầu nên chắc cũng không làm nổi. Đất thì có, nhưng nghĩ đến việc lại làm vườn con rất lo, sợ có chút vốn liếng nếu thất bại sẽ trắng tay. Làm gì con cũng thấy khó quá. Con mong cô cho con lời khuyên nên chọn hướng đi nào?

Nguyễn Đức Mạnh (Huyện Long Thành)

Cháu Mạnh quý mến!

Cô là người làm công hưởng lương, không rành chuyện làm kinh tế. Tuy nhiên, dựa trên hiểu biết thực tiễn, cô trao đổi với cháu thế này:

Cháu bảo cháu chưa được đào tạo nghề gì ngoài làm nông. Cháu lại có 4 sào đất vườn. Vậy thì theo cô, cháu nên dựa vào đất đai mà phát triển kinh tế gia đình. Thật ra muốn làm kinh tế hiệu quả không dễ đâu cháu ạ, nhất là không thể nóng vội. Trồng cây gì, nuôi con gì phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, khả năng của bản thân và gia đình mình. Cháu để ý mà xem. Nhiều người làm ăn giỏi nhưng lúc đầu họ cũng thất bại, phải làm đi làm lại, mò mẫm học hỏi từng chút một. Mấy ai vừa bắt tay vào đã thành công mỹ mãn, đúng không nào?

Theo cô, cháu nên cân nhắc giữa các khả năng. Bạn bè nói đi làm công nhân, nhưng cháu không được đào tạo, chỉ lao động thủ công thì thu nhập sẽ thấp. Nên chăng là bắt đầu từ lợi thế của mình. Các cháu có thể phát triển mô hình VAC (vườn ao chuồng). Nhưng trước khi bắt tay vào làm, cháu nên tham khảo ý kiến của trung tâm khuyến nông địa phương. Họ sẽ phân tích cho cháu thấy nên trồng cây công nghiệp hay cây lương thực, rau màu... thì phù hợp với thổ nhưỡng, có đầu ra ổn định. Sản xuất nông nghiệp khó nhất là phải tính đến lối ra cho sản phẩm. Cháu còn trẻ, đừng thấy ai làm gì cũng chạy theo phong trào. Dù nuôi heo, gà, bò hay thỏ, dê... muốn thành công cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật, không thể chỉ theo kinh nghiệm của gia đình. Vợ cháu đang có bầu. Nhưng vài năm sau con lớn, vợ cháu có thể mở cửa tiệm uốn tóc, phát triển dịch vụ...

Nếu thiếu vốn cháu có thể nhờ địa phương hỗ trợ vay của Ngân hàng chính sách xã hội. Nói chung, cô thấy trở ngại tâm lý lớn nhất của cháu bây giờ là sợ thất bại, mất hết vốn liếng, từ đó mà không dám mạnh dạn, đúng không nào? Nhưng muốn thành công ai chẳng phải trải qua khó khăn, thất bại có khi mạo hiểm hả cháu? "Thất bại là mẹ thành công" kia mà? Quan trọng nhất là cháu đừng hoang mang, làm gì cũng thấy khó khăn rồi đâm nản, buông bỏ.

Cô chúc cháu quyết tâm và thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều