Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng sợ chồng theo "người cũ"

10:05, 28/05/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng cháu kết hôn được 8 năm, có một con trai 6 tuổi. Chồng cháu làm việc trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cháu là giáo viên dạy mẫu giáo. Trước năm 2007, gia đình cháu rất hòa thuận; nhưng từ giữa năm 2007 tới nay, anh luôn đi sớm về trễ, sinh hoạt thất thường, rồi anh không đưa hết lương cho cháu mà giữ lại để chi dùng cá nhân. Gần đây, cháu phát hiện ra anh đi gặp người yêu cũ...

Thu Phan

Cô Tâm Đan kính mến!

Vợ chồng cháu kết hôn được 8 năm, có một con trai 6 tuổi. Chồng cháu làm việc trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cháu là giáo viên dạy mẫu giáo. Trước năm 2007, gia đình cháu rất hòa thuận; nhưng từ giữa năm 2007 tới nay, anh luôn đi sớm về trễ, sinh hoạt thất thường, rồi anh không đưa hết lương cho cháu mà giữ lại để chi dùng cá nhân. Gần đây, cháu phát hiện ra anh đi gặp người yêu cũ. Từ khi biết được việc ấy, cháu không an tâm. Mỗi lần anh về nhà trễ là cháu cảm thấy trong lòng như có lửa, đứng ngồi không yên. Nhưng anh vẫn an ủi cháu rằng anh và người kia giờ chỉ là bạn bè. Hễ cháu tỏ vẻ không tin là anh bực bội, cho rằng cháu quá ích kỷ. Cháu thì  không tin giữa họ chỉ có tình bạn đơn thuần. Xin cô  cho cháu biết, cháu phải làm gì đây?

Thu Phan

Thu Phan thân mến!

Cháu đứng ngồi không yên cũng phải. Vì người ta vẫn nói "Tình cũ không rủ cũng tới", làm sao mà cháu thản nhiên được khi "tình địch" đang sống rất gần... chồng mình. Nhưng sự việc có đến mức "báo động đỏ" không thì chúng ta cần xem xét đã, đúng không cháu?

Trước hết, ta phải thừa nhận là người yêu cũ, tình yêu cũ tuy đã thuộc về quá khứ nhưng vẫn có sức hút rất mạnh. Bởi, người yêu cũ thường gắn với những ký ức lãng mạn thời tuổi trẻ đầy mộng mơ. Chính vì thế mà khi gặp lại "người tình thuở ấy", dù muốn hay không, người ta cũng vô tình so sánh với vợ (chồng) mình. Nếu mối tình trong hiện tại có vẻ "yếu cơ" hơn hoặc nếu người yêu cũ có những điểm nổi trội hơn vợ (chồng) mình thì người ta dễ phát sinh tâm lý bất mãn, hối tiếc. Trong một vài trường hợp, thậm chí có người đã chán ghét vợ (chồng) và muốn... quay về với người cũ. Rất may là những trường hợp trên chỉ là hãn hữu. Xưa nay, hôn nhân vốn nhiều ràng buộc, không phải cứ muốn là người ta giũ bỏ được, cháu thấy có đúng thế không?

Bây giờ theo cô, cháu nên tận dụng ưu thế của người vợ chứng tỏ cho chồng thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào cháu cũng là người vợ chu toàn bổn phận, thương yêu chồng con. Cháu hãy tỏ ra rộng lượng, thông cảm với chồng vì biết đâu anh ấy đang gặp hoàn cảnh khó xử. Cô thì cô tin rằng chồng cháu có đủ lý trí để biết dừng lại, không sa vào "mê hồn trận" của tình yêu "ngoài luồng". Cháu có thể yên tâm là có một người vợ tốt thì chẳng ai dại gì rời bỏ tổ ấm của mình.

Chúc cháu hạnh phúc cùng gia đình.

    Tâm Đan

Tin xem nhiều