Cô Tâm Đan kính mến!
Con quen một người đã 2 năm. Nhưng từ lúc quen anh, con cảm thấy hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Anh rất hay ghen và không thích con giao tiếp với người khác. Lần nào con đi chơi với bạn về, anh cũng tỏ ra bực bội khó chịu. Anh còn có tật xấu là ham "đỏ đen". Mới đây anh thua gần chục triệu đồng và bỏ nhà đi. Lúc trở về, ba má anh bắt anh xuống rẫy ở. Thỉnh thoảng con cũng xuống thăm anh nhưng tình cảm của chúng con không còn như xưa...
Nguyễn Thị KN(Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch)
Cô Tâm Đan kính mến!
Con quen một người đã 2 năm. Nhưng từ lúc quen anh, con cảm thấy hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Anh rất hay ghen và không thích con giao tiếp với người khác. Lần nào con đi chơi với bạn về, anh cũng tỏ ra bực bội khó chịu. Anh còn có tật xấu là ham "đỏ đen". Mới đây anh thua gần chục triệu đồng và bỏ nhà đi. Lúc trở về, ba má anh bắt anh xuống rẫy ở. Thỉnh thoảng con cũng xuống thăm anh nhưng tình cảm của chúng con không còn như xưa. Con đã bỏ qua cho anh nhiều lần, lòng tin của con đối với anh giờ không còn. Nhiều lần con đề nghị chia tay nhưng anh cứ năn nỉ, hứa hẹn nên con lại do dự. Trong lòng con vẫn còn thương anh. Gia đình anh biết chúng con thương nhau nhưng khuyên con không nên đến với anh. Bây giờ con thật khó xử. Con biết, anh yêu con, tình cảm của anh đối với con là chân thật, nhưng con luôn sợ anh "ngựa quen đường cũ". Bây giờ con cảm thấy bế tắc, không biết phải làm sao, mong cô giúp con.
Nguyễn Thị KN (Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch)
Thân gửi KN!
Chuyện tình của cháu thật buồn. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra hướng giải quyết, không đến nỗi bế tắc như cháu nghĩ đâu.
Cô không nghi ngờ gì tình cảm của các cháu. Có thể cả hai đều yêu nhau chân thành. Nhưng kết hôn thì phải suy tính kỹ lưỡng đấy cháu ạ. Có hai điểm cháu cần lưu ý về chàng trai mà cháu đang quen:
- Một là thói hay ghen của anh ta: anh chàng này thể hiện bản tính ích kỷ, gia trưởng, chỉ muốn độc chiếm người mình yêu. Cháu hãy nhớ rằng sống với người ghen là " sống chung với lũ", vì tính ghen khó mà sửa được, sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ " vỗ cánh bay xa".
- Hai là "máu đỏ đen": Nghiện cờ bạc cũng nguy hại như nghiện ma túy. Người xưa từng nói "Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm". Trong nhà có người ham mê bài bạc thì chẳng thể hy vọng gia đình sẽ khá giả, êm ấm. Bạn trai cháu đã nhiều lần hứa hẹn bỏ cờ bạc, nhưng rồi cháu thấy đấy, anh ta vẫn đâu vào đó. Vậy thì có gì khẳng định là anh ta sẽ "giã từ dĩ vãng" sau khi kết hôn?
Người nước ngoài có một câu rất hay "Yêu bằng trái tim, tìm bằng khối óc". Cháu hãy suy nghĩ một cách thực tế, đừng vì lòng trắc ẩn mà quyết định sai lầm. Lấy một người có những tính xấu khó sửa là một sự mạo hiểm. Theo cô, nếu cháu vẫn còn do dự thì hãy cho anh ta thêm một cơ hội đoạn tuyệt với cờ bạc, tìm một việc làm tử tế. Hết thời hạn thử thách mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy thì cháu hãy dứt khoát chia tay, đừng nuối tiếc.
Chúc cháu sáng suốt.
Tâm Đan









