Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con hãy nói thật với cô ấy

09:04, 02/04/2008

Cô Tâm Đan kính mến!
Con tên H, 21 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Gia đình con có hai anh em, con là anh lớn, em gái học lớp 11. Con có chuyện muốn hỏi cô

Nguyen Duong H

Cô Tâm Đan kính mến!

Con tên H, 21 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Gia đình con có hai anh em, con là anh lớn, em gái học lớp 11. Con có chuyện muốn hỏi cô:

Hồi năm 2007 con về Việt Nam chơi. Trong dịp nghỉ mát ở vùng biển, con gặp một bạn gái tên M lúc trước học chung trường cấp ba nhưng cô ấy học dưới con một lớp. Hiện M đang là sinh viên ngành du lịch. Chúng con đi chơi với nhau và có quan hệ tình dục vài lần. Sau đó hai tháng, con nhận được email của M thông báo là cô đã có thai và bị hư thai. Cô không oán trách gì con nhưng từ lúc đó con luôn cảm thấy hồ nghi, không biết những gì M nói là có thật không? Nếu đó là sự thật thì con phải xử sự như thế nào? Gia đình con không giàu nhưng cũng tương đối khá giả, con lại được dì ruột cho một ít tiền nên muốn gửi M để bồi dưỡng sức khỏe. Nhưng cô cứ nhất định không chịu nhận tiền và nói chỉ cần tình yêu của con, chỉ muốn con cưới cô ấy chứ không cần gì khác. Bây giờ con rất băn khoăn, vì thực lòng con không yêu M, con chỉ mến thôi. Con không dám nói với ba má vì ba má con rất khó, chắc sẽ không chấp nhận cho con cưới M. Bây giờ con phải làm sao đây? Mong cô giúp con.

Nguyen Duong H

Nguyen  Duong  H  thân mến!

Cô không có ý trách các con. Nhưng rõ ràng là quan niệm "tình dục thoáng" đã làm không ít bạn trẻ phải dở khóc, dở cười. Bây giờ con cũng đang lâm vào tình cảnh ấy. Các con đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, mọi thứ đều còn phía trước. Thế mà chỉ vì những giây phút "thả lỏng", các con đã tự đánh mất sự thanh thản của mình. Cô cũng không biết những gì M nói có đúng sự thật không? Nhưng dù đúng hay sai thì ta cũng phải đối diện với vấn đề, đúng không nào?

Bây giờ cô góp ý với con thế này:

M và con, cả hai tự nguyện dâng hiến cho nhau. Như vậy không có chuyện ai lừa ai. Cả hai cùng tham gia vào sự việc và cùng phải gánh lấy trách nhiệm. Nhưng M phải chịu phần thiệt thòi hơn vì cô ấy là phụ nữ. Những cô gái lỡ lầm thường phải trả giá rất đắt cho sự dại dột của mình. Họ thường phải tự đứng lên, người khác khó mà gánh vác sai lầm thay họ, thật đáng tiếc.

Về phần các bạn trai, sau sự cố, có chàng lạnh lùng phủi tay như chưa từng làm chuyện tệ hại.  Một số khác thì lúng túng, không biết xử sự ra sao trước áp lực của cô bạn gái và gia đình cô ta nên buộc cha mẹ phải cưới cô gái cho mình rồi sau muốn ra sao thì ra. Những cuộc hôn nhân "trả nợ đời" như thế thường chẳng dẫn đến kết quả gì tốt đẹp và chỉ sau vài năm, thậm chí vài tháng là "anh đi đường anh, tôi đường tôi". 

Riêng phần con, cô thấy con không phải là chàng trai vô tâm, chối bỏ trách nhiệm, thế là đáng khen. Con muốn gửi tiền cho M để cô ấy bồi bổ sức khỏe sau "sự cố" cũng là việc nên làm. Nhưng con phải thận trọng. Tiền chỉ làm cho các cô gái trọng danh dự bị tổn thương hơn vì rõ ràng là sự mất mát sức khỏe, nhân phẩm của họ không thể bù đắp bằng vật chất. Ngoài ý nghĩa đó, M lại yêu con nên cô ấy không nhận tiền của con là đúng. Nhưng đòi hỏi của M là không hợp lý, vì con không yêu cô ấy. Không yêu một phía hay cả hai phía đều không nên nói tới chuyện kết hôn. Theo cô, con phải thú nhận hết với M để cô ấy hiểu và tha thứ cho con. Rõ ràng là hôn nhân không thể miễn cưỡng nhằm cứu vãn một hành động nông nổi. Một cô gái tự chủ như M chắc sẽ hiểu vấn đề và sẽ chấp nhận. Cô mong rằng đây sẽ là bài học đắt giá cho cả hai con.

Tâm Đan

Tin xem nhiều