Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu hãy sống bằng sức mình

10:03, 05/03/2008

Thưa cô Tâm Đan!
Con tên M, 18 tuổi. Từ lúc nhỏ con đã mắc chứng bệnh đau đầu. Con học tới lớp 9 thì nghỉ học, vì bệnh không giảm dù gia đình đã cho con đi trị nhiều nơi. Các bác sĩ nói con bị bệnh về tâm lý. Năm ngoái, con làm quen với một anh qua chuyên mục Nhịp cầu bè bạn ở trên báo. Rồi con và anh hẹn gặp nhau, ở với nhau một đêm...

Nguyễn M.

Thưa cô Tâm Đan!

Con tên M, 18 tuổi. Từ lúc nhỏ con đã mắc chứng bệnh  đau đầu. Con học tới lớp 9 thì nghỉ học, vì bệnh không giảm dù gia đình đã cho con đi trị nhiều nơi. Các bác sĩ nói con bị bệnh về tâm lý. Năm ngoái, con làm quen với một anh qua chuyên mục Nhịp cầu bè bạn ở trên báo. Rồi con và anh hẹn gặp nhau, ở với nhau một đêm.  Anh nói anh đang chuẩn bị cưới vợ nhưng từ lúc gặp con, anh hết muốn lập gia đình. Ba má con biết chuyện không đồng ý cho con chơi thân với anh, vì hai người cùng giới. Nhưng con vẫn hay nghĩ tới người đó, anh cũng nói là rất nhớ con. Một người bạn của con khuyên con nên đến với anh vì anh sẽ thương yêu con, lo cho con suốt đời. Con không biết có nên không và phải  làm sao cho ba má chấp thuận, xin cô giúp con.

Nguyễn M.

Cháu M thân mến!

Trước hết, cô khuyên cháu nên đi khám tổng quát lại xem có bệnh gì không? Nếu có thì đi bệnh viện trị dứt điểm, còn không thì càng an tâm.

Theo y học, chứng đau đầu do rất nhiều nguyên nhân gây ra, điều trị khá phức tạp. Nguyên nhân đau đầu của cháu có thể do bị "stress", do tâm sinh lý gặp vấn đề bất ổn. Cô nghĩ đến khả năng cháu là một người có xu hướng đồng tính. Anh bạn mà cháu quen trên báo cũng có thể như vậy. Theo cô thì cháu cần gặp một bác sĩ chuyên khoa để xác định xem đồng tính thật hay giả, từ đó có hướng trị liệu. Nếu bẩm sinh cháu là người đồng tính thì không thay đổi được, cháu phải sống thuận theo hoàn cảnh. Còn nếu là đồng tính "giả" thì phải điều chỉnh lại cách sống để có cuộc sống cân bằng, lành mạnh hơn. Nhiều người chỉ vì tiếp xúc với người đồng tính mà bị ảnh hưởng theo đấy.

Cô thấy cháu còn trẻ mà quá yếm thế, tự ti. 18 tuổi là tuổi đẹp nhất của đời người, sao cháu lại khép mình vào lối sống ẩn dật? Cứ cho là cháu không được khỏe, nhưng cháu không phải là người khuyết tật, cháu vẫn học hành được cơ mà? Bây giờ theo cô, cháu hãy tìm một việc gì đó mà làm, việc đó phải phù hợp với sức khỏe, năng lực của cháu.

Còn về phần anh bạn mới quen, cháu hãy giữ khoảng cách với anh ta. Nếu anh ta là người bình thường thì trước sau gì anh ta cũng phải cưới vợ, có gia đình. Nếu anh ta là người đồng tính thì pháp luật Việt Nam cũng không cho phép cháu và anh ta " cưới" nhau. Cháu phải vứt bỏ ảo tưởng rằng anh ta sẽ yêu thương và lo cho cháu suốt đời. Chúng ta không nên sống dựa vào người khác cháu ạ. Mỗi người chỉ có thể sống bằng năng lực, sự cố gắng của mình mà thôi. Thời gian qua, cháu buồn bã âu sầu là vì chưa xác định được mục tiêu sống rõ ràng, từ đó cháu cảm thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt. Bây giờ cháu hãy mạnh dạn từ bỏ lối sống ấy. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như đọc sách, học ngoại ngữ, tin học, tập thể thao vừa sức, đi thăm hỏi mọi người, giúp việc nhà... Tóm lại là cháu nên làm điều gì đó có lợi cho mình và cho mọi người để cuộc sống có ý nghĩa và bớt tẻ nhạt. Xét cho cùng mỗi người phải tự tạo nên giá trị sống của mình, gia đình, bạn bè và xã hội chỉ giúp sức chứ không làm thay được.  Mong cháu can đảm và tự tin hơn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều