Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con nên tha thứ cho ba

09:02, 20/02/2008

Thưa chị Tâm Đan!
Năm 1994, do đời sống khó khăn nên chồng tôi theo người nhà vào Bình Phước làm ăn. Thời gian đầu ông ấy có gửi tiền về cho vợ con, sau thì bặt tăm. Năm 1997, tôi mang ba con vào tìm chồng, mới biết ông ấy đã có người khác. Tôi đau khổ vô cùng, định đưa con về quê nhưng mấy người làng khuyên ở lại, họ giúp vốn cho mở một quán tạp hóa...

Nguyễn Thị Thảo

Thưa chị Tâm Đan!

Năm 1994, do đời sống khó khăn nên chồng tôi theo người nhà vào Bình Phước làm ăn. Thời gian đầu ông ấy có gửi tiền về cho vợ con, sau thì bặt tăm. Năm 1997, tôi mang ba con vào tìm chồng, mới biết ông ấy đã có người khác. Tôi đau khổ vô cùng, định đưa con về quê nhưng mấy người làng khuyên ở lại, họ giúp vốn cho mở một quán tạp hóa. Nay hai con lớn của tôi đã tốt nhiệp đại học, có nghề nghiệp ổn định, đứa út đang học cấp ba. Tháng 6 này con lớn của tôi cưới vợ. Nó không muốn mời ba vì vẫn còn giận ông ấy. Nhưng ba nó cứ năn nỉ tôi cho ông ấy được dự đám cưới con trai đầu. Ông ấy muốn cho con tôi một ít tiền. Tôi rất phân vân, không biết nên quyết định thế nào, mong chị giúp tôi.

Nguyễn Thị Thảo

 Chị Thảo thân mến!

Chị đã vượt qua được nỗi đau bị chồng phụ bạc, nuôi dạy con nên người. Tôi thấy chị rất đáng để người đời, nhất là các con chị kính trọng. Nhưng người chồng cũ của chị thì rất đáng trách. Anh ta đã không chu toàn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Con chị hờn oán ba cũng phải, vì suốt tuổi thơ, anh ta đã mang mặc cảm bị ba bỏ rơi. Bây giờ lấy vợ, anh ta có quyền mời hoặc không mời ba, không mời thì ông ấy cũng không trách con được. Theo tôi, chị nên khuyên con tha thứ cho ba, vì dù gì ông ấy cũng có công sinh thành. Hơn nữa truyền thống của người Việt Nam là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Nhưng nếu  con chị vẫn tự ái, cố chấp thì chị nên tôn trọng quyền quyết định của con chị, đừng ép con mà đám cưới mất vui. Sau này nếu thật tâm muốn hòa giải với con, thì chồng cũ của chị phải cố gắng, xét cho cùng đó là cái giá phải trả của ông ấy. Ba con họ còn nhiều cơ hội để hiểu và tha thứ cho nhau chị ạ.

Tâm Đan

Tin xem nhiều