Cô Tâm Đan kính mến!
Con vừa sanh bé gái được bốn tháng. Trước khi đi công tác, chồng con có mời mẹ ở quê vào giúp con chăm sóc bé. Con đã rất giữ gìn, không dám làm phật ý mẹ chồng. Nhưng nhiều lần bà đã hờn trách con, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt...
Lâm Thị Yên Nhung (Biên Hòa)
Cô Tâm Đan kính mến!
Con vừa sanh bé gái được bốn tháng. Trước khi đi công tác, chồng con có mời mẹ ở quê vào giúp con chăm sóc bé. Con đã rất giữ gìn, không dám làm phật ý mẹ chồng. Nhưng nhiều lần bà đã hờn trách con, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Như hôm rồi con thấy mệt trong người, nên bảo mẹ chồng cứ ăn trước, con mệt, chưa muốn ăn và lên giường nằm. Vậy là mẹ chồng giận, cho là tại bà nấu dở nên con dâu chê. Bà gọi điện cho chồng con đòi đưa bà về Bắc. Chồng con lại điện về nói con làm dâu thì phải nhẫn nhịn, cư xử với mẹ chồng như với mẹ mình. Nhiều lúc con buồn và tủi thân, vì chồng và mẹ chồng đều khó tánh, hay bắt bẻ. Con nản lắm, không biết phải sống sao. Mong cô giúp con.
Lâm Thị Yên Nhung (Biên Hòa)
Thân gửi cháu Nhung!
Nàng dâu phải cư xử với mẹ chồng như với mẹ mình xét về nguyên tắc ứng xử, đạo lý thì đúng, nhưng thực hiện không dễ đâu cháu ạ, nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng và hy sinh rất nhiều. Cháu chưa có tình cảm tự nhiên, nồng ấm với mẹ chồng như với mẹ đẻ cháu, bởi mẹ chồng đâu có sanh ra cháu, bà không để lại nơi cháu dấu ấn di truyền và giáo dục nào. Thậm chí, cháu cũng chỉ mới biết bà gần đây thôi, nhờ vào việc cháu yêu con trai bà. Thế thì chuyện hiểu lầm, lủng củng giữa mẹ chồng và nàng dâu là đương nhiên, đúng không nào?
Cô có ý kiến thế này:
Cháu đã có ý thức cư xử tốt với mẹ chồng, đó là điều đáng khen. Tuy nhiên, do chưa nhiều kinh nghiệm nên cháu còn hơi vụng về. Bà mẹ từ quê xa vào trông cháu giúp con trai, con dâu nên còn mang theo nhiều thói quen, nếp sinh hoạt, khẩu vị... khác với cháu. Bà lại mặc cảm, sợ trong thời buổi giá cả đắt đỏ, có thêm một miệng ăn con dâu sẽ tốn kém, không thoải mái. Chính do quan niệm " ăn nhờ ở đậu" dù là trong nhà con trai, khiến bà mẹ rất nhạy cảm, dễ chạnh lòng, hay suy diễn chủ quan. Trong khi đó, cháu lại thật thà, nghĩ sao nói vậy. Chắc đã có lần cháu tỏ ý không hợp khẩu vị với mẹ chồng nên khi cháu bảo bà ăn trước còn mình thì... lên gường nằm, bà nghĩ ngay đó là cách con dâu "tỏ thái độ" phản đối mình. Bây giờ theo cô, cháu nên xin lỗi mẹ chồng vì sự vụng về của mình, dẫn đến hiểu lầm của bà. Cháu phải nhớ rằng bà mẹ có thiện ý muốn giúp con cháu nên mới chịu cảnh mất tự do. Vì vậy, dù bà có điều này điều nọ chưa toại ý thì cháu cũng nên vui vẻ, đừng "mặt nặng mày nhẹ". Những điều dễ gây hiểu lầm thì trước khi nói cháu phải khôn khéo cân nhắc, thái độ đối với mẹ chồng phải lễ độ, chân thành. Kỵ nhất là con dâu lúc nào cũng nhăm nhăm soi vào những chuyện "chướng tai gai mắt" của mẹ chồng. Hoặc là không nói ra nhưng lại "đá thúng đụng nia". Cô tin sự thành thật, tế nhị sẽ giúp cháu cải thiện được tình hình. Chúc mẹ con cháu vui và hiểu nhau.
Tâm Đan








