Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm sao để con gái quyết định đúng?

09:03, 12/03/2008

Thưa chị Tâm Đan!
Con gái tôi 20 tuổi. Từ bé tính khí cháu đã bướng bỉnh, thích tự do, nghĩ gì làm nấy. Cháu đang học năm thứ hai thì chúng tôi phát hiện ra nó giấu ba mẹ chuyện quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi. Ba cháu yêu cầu nó chấm dứt mối quan hệ thì nó đòi bỏ học...

Nguyễn Thị T.T

Thưa chị Tâm Đan!

Con gái tôi 20 tuổi. Từ bé tính khí cháu đã bướng bỉnh, thích tự do, nghĩ gì làm nấy. Cháu đang học năm thứ hai thì chúng tôi phát hiện ra nó giấu ba mẹ chuyện quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi. Ba cháu yêu cầu nó chấm dứt mối quan hệ thì nó đòi bỏ học. Chúng tôi đã gặp người đàn ông đó để tìm hiểu và biết ông này có vợ nhưng đã ly dị, vợ con hiện đang sống ở nước ngoài. Ông ta trông còn phong độ, lịch thiệp và đang kinh doanh thành đạt. Chính ông đã cấp tiền cho con tôi ăn xài từ hai năm nay. Ông ta cũng thừa nhận mến con tôi và đang chờ dịp ra mắt gia đình tôi (vì con tôi chưa đồng ý). Nếu chúng tôi gả nó cho ông ta thì ông hứa sẽ bảo bọc nó suốt đời. Nhưng vợ chồng tôi không phải là người chạy theo vật chất. Chúng tôi thừa sức lo cho con. Vả lại, con tôi làm sao mà hạnh phúc với người chồng hơn vợ tới hơn 20 tuổi. Nhưng chúng tôi bất lực vì con bé rất ngang ngạnh, không nghe lời. Nó khẳng định là nó yêu ông ấy. Hiện giờ nó vẫn đến trường nhưng ngày càng khép kín, hỏi gì đáp nấy, không thì thôi. Vợ chồng tôi rất khổ tâm. Mong chị giúp tôi làm sao khuyên nhủ đứa con gái bướng bỉnh.  Chân thành  cảm ơn chị.

Nguyễn Thị T.T

Thân gửi chị T.T!

Có một cô con gái bướng bỉnh và thích tự do, muốn gì làm nấy thì cha mẹ "ngồi trên đống lửa" là phải rồi. Nhưng chị đừng quá lo, chuyện không đến mức phải bất an đâu.

Tôi cho rằng việc con gái giấu chuyện riêng tư của cô bé có phần khuyết điểm của anh chị, nhất là chị. Vì người mẹ thường phải theo sát con gái mình. Nếu chị đối với con gái thân mật, gần gũi như một người bạn lớn thì chắc chắn cô đã tâm sự với mẹ và sẽ không tự quyết định chuyện đại sự. Nhân chuyện này, anh chị nên điều chỉnh lại cách cư xử của mình đối với con. Chúng ta đừng quá chủ quan buông lỏng con cái mình chị ạ.

Bây giờ anh chị cần trao đổi với con gái một số vấn đề. Chẳng hạn như chuyện cô bé đòi bỏ học. Dù là yêu ai thì cũng không nên dở dang chuyện học hành. Bởi lấy chồng đâu phải là một nghề. Cô bé có thể yêu, song phải nỗ lực học xong đại học, sau này dù trong mọi hoàn cảnh đều có thể tự lập. Tôi cho rằng có lẽ cô bé ở nhà quen dựa vào cha mẹ, lớn lên lại được người tình bao cấp nên đâm ra kém ý chí tự lập. Chúng ta phải uốn nắn dần tư tưởng sống dựa vào người khác của cô bé, chị đồng ý với tôi chứ?

Về chuyện tình yêu của con gái chị, tôi nghĩ thế này: Thường các cô gái trẻ hay ngưỡng mộ người đàn ông lớn tuổi có địa vị xã hội, có tài sản, kinh nghiệm, lại biết "ga lăng" phụ nữ. Các cô thấy họ có thừa khả năng đảm bảo cho vợ con một cuộc sống vật chất đầy đủ, dễ chịu. Tuy nhiên, các cô lại không chú ý những mặt hạn chế khi người con gái lấy chồng quá chênh tuổi. Dân gian có câu: "Vô duyên lấy phải chồng già. Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng". Sự cách biệt về tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác biệt về tâm sinh lý, lâu ngày sẽ giết chết tình yêu. Con gái anh chị cần hiểu điều này để sau này biết cách vượt qua trở ngại. Nếu đó là mối quan hệ "lửa rơm" thì sẽ không tồn tại lâu. Còn nếu cô bé thật sự yêu người đàn ông lớn tuổi đó thì anh chị nên góp ý, phân tích để cô hiểu ưu và nhược của tình thế chứ không nên quyết định thay con. Trên thực tế không hiếm những đôi vợ chồng chênh tuổi mà vẫn sống hạnh phúc. Tất nhiên, chuyện hôn nhân chỉ nên tính đến khi con gái chị đã trưởng thành và đủ khả năng tự lập.

Chúc anh chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều