Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng quá tin vào lời đồn

09:03, 19/03/2008

Chị Tâm Đan kính mến!
Em kết hôn đã 6 năm mà chưa có con vì buồng trứng bị đa nang. Em đang chữa nhưng chưa có kết quả. Chồng em bảo chừng nào có con thì có, em không phải lo. Anh ấy nói vậy nhưng em biết anh rất mong có con. Gần đây em nghe nguồn tin từ người của cơ quan anh rằng, anh có quan hệ thân thiết với một cô, là nhân viên dưới quyền anh nhưng khác bộ phận...

Nguyễn Thị Lệ Hương(Biên Hòa)

Chị Tâm Đan kính mến!

Em kết hôn đã 6 năm mà chưa có con vì buồng trứng bị đa nang. Em đang chữa nhưng chưa có kết quả. Chồng em bảo chừng nào có con thì có, em không phải lo. Anh ấy nói vậy nhưng em biết anh rất mong có con. Gần đây em nghe nguồn tin từ người của cơ quan anh rằng, anh có quan hệ thân thiết với một cô, là nhân viên dưới quyền anh nhưng khác bộ phận. Em tìm hiểu, thì được biết người phụ nữ đó đã ly dị chồng, có một đứa con. Cô ấy trẻ đẹp, tính tình lại vui vẻ nên được nhiều đàn ông thích. Em hỏi chồng thì anh ấy bảo em tin chồng em hay tin miệng thiên hạ? Anh chỉ coi cô ấy như em gái và  giúp một số việc cô nhờ vả thôi. Anh đã nói vậy thì em thôi, nhưng trong bụng vẫn không yên. Không phải em không tin chồng em, nhưng người ta bảo "không có lửa sao có khói"? Giờ em không biết phải làm thế nào, mong chị giúp em.

Nguyễn Thị Lệ Hương (Biên Hòa)

Lệ Hương thân mến!

Có lẽ phần vì nóng ruột do hiếm muộn, phần vì lời đồn đãi nên tâm trạng em bất an. Nhưng theo chị, em cứ bình tĩnh xem xét sự việc, đừng quá lo lắng. Bây giờ có hai việc em cần làm:

- Một là, chuyện con cái: Ngày trước phụ nữ không may bị buồng trứng đa nang thì gần như hết hy vọng sẽ có con. Nhưng bây giờ nhiều người bị mắc chứng ấy đã được bệnh viện chữa trị và vẫn sinh con bình thường. Vì vậy, em cần kiên trì, vững tin là y học sẽ giúp cho em được làm mẹ.

- Hai là, chuyện tin đồn: Trong một cơ quan đơn vị, nếu có biểu hiện "hơi khác khác" trong quan hệ giữa một đồng nghiệp nam và một đồng nghiệp nữ là mọi người đã để ý. Rồi thì những thì thầm to nhỏ, những lời cạnh khóe, xa gần. Nhưng nếu em nghe được lời đồn về quan hệ giữa chồng em với cô đồng nghiệp thì cũng không nên tỏ ra quá sốt ruột, lo lắng. Em hãy chủ động tìm hiểu nguyên nhân, nội dung, lời đồn đó phát ra từ đâu... Nói chung là chúng ta phải sàng lọc thông tin và biết phán đoán từ những gì nghe được. Nếu nguồn tin không chính thức có thể do bị thiếu thông tin đầy đủ, hoặc có ai đó tung tin vì động cơ không tốt, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ chồng em.

Dân gian vẫn nói "không có lửa sao có khói". Nhưng thông tin từ lời đồn thường có độ chính xác không cao. Vì vậy, em đừng vội trách oán chồng. Có thể cách cư xử của anh ấy với cô bạn đồng nghiệp chỉ hơi "ga lăng" đôi chút như thường thấy giữa cánh đàn ông đối với những phụ nữ trẻ đẹp, độc thân. Chị cho rằng em chỉ nên " xí xóa" thôi, đừng quá xét nét nghi ngờ chồng. Đành rằng không nên đạp lên dư luận nhưng có khi ta cũng phải "nhắm mắt" bước qua đấy em ạ. Tất nhiên, những thông tin "vỉa hè" cũng có tác dụng cảnh báo để em quan tâm, củng cố thêm quan hệ vợ chồng, nhằm làm cho tình cảm gia đình thêm gắn kết. "Con đê gia đình" càng vững chắc thì càng ít nguy cơ bị bão lụt đe dọa, em ạ.

Chúc em hạnh phúc và sớm được làm mẹ.

Tâm Đan

Tin xem nhiều