Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu tên MT, 18 tuổi, học lớp 12. Vừa qua cháu thi học kỳ 2, môn toán và môn sử đều được điểm 9. Cháu rất vui, nhưng có lẽ vui nhất là má cháu. Bởi vì từ ngày vào học ban C, cháu học toán rất tệ, sử cũng không tốt lắm. Bây giờ cả nhà đang dồn sức cho cháu học với mong mỏi cháu sẽ tốt nghiệp phổ thông trung học, còn thi đại học lỡ rớt cũng được. Ba má cháu sẵn sàng cho cháu thi đại học một năm nữa. Riêng cháu thì chỉ muốn thi đỗ luôn đại học để ba má vui lòng...
Maihuyentrang90@yahoo.com.vn
Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu tên MT, 18 tuổi, học lớp 12. Vừa qua cháu thi học kỳ 2, môn toán và môn sử đều được điểm 9. Cháu rất vui, nhưng có lẽ vui nhất là má cháu. Bởi vì từ ngày vào học ban C, cháu học toán rất tệ, sử cũng không tốt lắm. Bây giờ cả nhà đang dồn sức cho cháu học với mong mỏi cháu sẽ tốt nghiệp phổ thông trung học, còn thi đại học lỡ rớt cũng được. Ba má cháu sẵn sàng cho cháu thi đại học một năm nữa. Riêng cháu thì chỉ muốn thi đỗ luôn đại học để ba má vui lòng. Tuy vậy, đôi khi cháu không tự tin. Thật sự là cháu luôn sợ thất bại. Nếu không vào được đại học thì ba má cháu sẽ buồn lắm. Nhưng vì sao cứ nhất thiết phải vào đại học, cháu nghĩ một người có năng lực thì sau này làm gì cũng được, đúng không cô?
Em họ của cháu học còn xoàng hơn cả cháu. Nó rất sợ thi rớt tốt nghiệp. Nhìn nó lo lắng cháu rất thương nhưng chẳng thể làm gì để giúp nó. Nếu nó thi không đỗ đại học thì phải làm sao hả cô?
Maihuyentrang90@yahoo.com.vn
Chúc mừng cháu vừa vượt qua "chướng ngại vật" để đạt thành tích cao trong học tập. Nếu cháu cứ cố gắng như vậy thì cô tin trong kỳ thi đại học sắp tới, "đỉnh Olimpya" không đến nỗi quá cao đối với cháu đâu.
Cháu nói rất đúng, không nhất thiết ai cũng phải vào đại học. Bởi vì nếu xã hội mà toàn là kỹ sư, bác sĩ thì lấy ai trồng trọt, chăn nuôi và làm các ngành dịch vụ? Thế nên phải có nhiều ngành nghề, nhiều trình độ lao động trên các lĩnh vực mới đáp ứng được nhu cầu của xã hội cháu ạ.
Tuy nhiên, cô nghĩ là nếu cháu thi đỗ đại học thì cũng tốt. Vì xã hội ngày nay có tính cạnh tranh cao, làm ngành nghề gì cũng phải được đào tạo. Học đại học là cơ hội tốt để cháu trang bị tri thức, thuận lợi hơn cho việc thực hiện hoài bão của mình. Cháu đừng sợ thất bại. Cứ cố gắng hết mức. Có công mài sắt ắt có ngày nên kim.
Còn về phần em họ của cháu, học không giỏi kể cũng thiệt thòi. Nhưng như cháu nói, đâu nhất thiết ai cũng phải vào đại học. Hơn nữa, mỗi người có nhiều con đường để nâng cao trình độ. Nếu không vào đại học bằng con đường "thẳng tiến" thì em cháu có thể đi đường vòng. Tức là năm sau thi lại đại học hoặc đi làm rồi sau này học tại chức. Giả dụ không đỗ đại học thì học cao đẳng, trung cấp nghề... Nói tóm lại, "có chí thì nên", cứ nỗ lực hết mình thì trước sau gì cũng thành đạt.
Các cháu sắp chinh phục đỉnh "Olimpya". Cô mong hai cháu chuẩn bị tư tưởng vững vàng, tự tin, đừng lo lắng thái quá. Chuẩn bị tốt tư tưởng là thành công một nửa rồi đấy.
Chúc các cháu đạt nguyện vọng.
Tâm đan
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)





