Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu đã mất lòng tin

09:06, 25/06/2008

Cô Tâm Đan kính mến
Cháu và đứa bạn thân là sinh viên. Bạn cháu khá xinh còn cháu thì chỉ bình thường. Chúng cháu đã có bạn trai, cũng là sinh viên. Nhưng năm 2007, hai chúng cháu chia tay với người yêu. Nói cho chính xác là chúng cháu bị lừa dối, bạn trai của hai đứa đã chạy theo người khác. Bây giờ thì cháu tin rằng thời nay không có người chung thủy. Bạn trai cháu đã từng thề sống chết chỉ có mình cháu, chỉ yêu cháu. Người yêu của bạn gái cháu cũng vậy. Nhưng rồi chúng cháu phát hiện ra tất cả chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, họ đã không giữ lời hứa. Lúc chúng cháu chưa nhận lời thì họ săn đón, chiều chuộng, còn nhận lời rồi thì mình lại chạy theo họ. Cháu đã cho tất cả nên bây giờ cũng chán ghét tất cả. Giờ cháu và bạn gái muốn hỏi cô, có phải con trai bây giờ không đáng tin, hay là chúng cháu không gặp may? Chúng cháu phải làm gì đây cô?

Mai - Hoa(TP.Biên Hòa)

Cô Tâm Đan kính mến

Cháu và đứa bạn thân là sinh viên. Bạn cháu khá xinh còn cháu thì chỉ bình thường. Chúng cháu đã có bạn trai, cũng là sinh viên. Nhưng năm 2007, hai chúng cháu chia tay với người yêu. Nói cho chính xác là chúng cháu bị lừa dối, bạn trai của hai đứa đã chạy theo người khác. Bây giờ thì cháu tin rằng thời nay không có người chung thủy. Bạn trai cháu đã từng thề sống chết chỉ có mình cháu, chỉ yêu cháu. Người yêu của bạn gái cháu cũng vậy. Nhưng rồi chúng cháu phát hiện ra tất cả chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, họ đã không giữ lời hứa. Lúc chúng cháu chưa nhận lời thì họ săn đón, chiều chuộng, còn nhận lời rồi thì mình lại chạy theo họ. Cháu đã cho tất cả nên bây giờ cũng chán ghét tất cả. Giờ cháu và bạn gái muốn hỏi cô, có phải con trai bây giờ không đáng tin, hay là chúng cháu không gặp may? Chúng cháu phải làm gì đây cô?

Mai - Hoa (TP.Biên Hòa)

Hai cháu Mai - Hoa thân!

Cô chia sẻ bức xúc của hai cháu. Đang yêu mà phát hiện ra bị lừa dối thì còn gì  khổ bằng. Nhưng các cháu ạ, yêu, hạnh phúc và đau khổ là "phần tất yếu của cuộc sống". Ngay những người nổi tiếng còn gặp trắc trở trong tình yêu nữa là. Các cháu buồn, khổ, giận dữ khi bị phụ bạc, nhưng không nên vì thế mà oán ghét tình yêu.

Cháu cho rằng con trai kém chung thủy. Thật ra, trai hay gái thời nay đều có nhiều cơ hội để lựa chọn người yêu. Tức là cũng có nhiều cơ hội để "thay" đổi người tình. Một khi cơ hội nhiều thì đương nhiên, giữ gìn tình cảm trước sau như một là không dễ. Tất nhiên, so với phụ nữ, thì đàn ông có nhiều điều kiện để... kém chung thủy hơn. Nhưng trên đời không phải ai cũng "mang họ Sở". Vẫn có những người đàn ông rất chung thủy. Cô nghĩ rằng sự chung thủy là phẩm chất cao đẹp của tâm hồn. Những người chịu khó học tập, trau dồi kiến thức, có ý thức vượt qua những cám dỗ, những phút yếu lòng thường là có được đức tính quý giá này. Xét cho cùng, trong xã hội có người thế này, người thế kia là bình thường, phải không nào?

Các cháu hãy khách quan nhìn lại quan hệ giữa mình với bạn trai. Xem vì sao người mình yêu "ôm cần sang thuyền khác"? Có 101 lý do khiến người ta thay đổi người yêu. Một trong những lý do thường gặp là các cô gái quá cả tin, dễ dãi. Cháu bảo ban đầu các cháu được bạn trai săn đón, chiều chuộng nhưng sau đó thì các cháu chạy theo họ. Vì sao phải chạy theo bạn trai? Hay là vì các cháu đã vội trao đời con gái cho các chàng? Hậu quả đi liền với nó là đánh mất sự tự tin, là cảm giác sợ bị bỏ rơi và nỗi cay đắng bị thua thiệt. Cô nghĩ, bây giờ các cháu không nên oán trách ai cả. Hãy quên chuyện cũ đi. Phải tự mình rút kinh nghiệm trong ứng xử với bạn trai để sau này không lặp lại vết xe đổ. Cháu yên tâm, hạnh phúc, sự thành đạt không tỷ lệ thuận với sắc đẹp. Có sắc đẹp không có nghĩa là có thẻ ưu tiên. Con trai có người hời hợt, thiếu trách nhiệm, nhưng cũng nhiều bạn biết yêu và chung thủy với tình yêu. Vấn đề là chính các cháu phải trở thành những cô gái tự trọng, biết giữ gìn phẩm giá. Từ đó các cháu mới có cơ hội tìm được những bạn trai tốt. Cô chúc các cháu may mắn

Tâm Đan

Tin xem nhiều