Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xa mặt cách lòng?

08:10, 05/10/2005

Kính thưa cô Tâm Đan!
Chúng em cũng đã lớn (em 35 tuổi, người yêu em 26), quen và thương nhau 10 năm rồi nhưng nay quan hệ giữa chúng em đang căng thẳng. Em không biết phải giải quyết ra sao, rất mong nhận được sự góp ý của cô...
V.V.T (Long Thành)

Kính thưa cô Tâm Đan!

Chúng em cũng đã lớn (em 35 tuổi, người yêu em 26), quen và thương nhau 10 năm rồi nhưng nay quan hệ giữa chúng em đang căng thẳng. Em không biết phải giải quyết ra sao, rất mong nhận được sự góp ý của cô.

Trước đây, chúng em ở cùng một nơi, cô ấy đi học rồi đi làm. Hai năm nay, cô ấy xin được việc ở KCN Biên Hòa, thu nhập khá. Tuần nào em cũng đến thăm cô ấy, còn cô ấy 1 tháng về quê một lần (ba mẹ cô ở quê, các anh chị ở Biên Hòa). Em sẵn sàng bán đất ở đây để lên Biên Hòa với cô ấy. Nhưng gần đây tình cảm giữa chúng em không còn mặn mà như cũ. Cô ấy hay chê trách em nào là công việc không ổn định (em buôn bán), nào là nhậu (em không bê tha, chỉ khi cần giao tiếp mới nhậu), nào hút thuốc... Em nói cho em thời gian để sửa từ từ, vì chưa thể bỏ hẳn được. Còn công việc đâu có dễ dàng thay đổi (em làm nghề sửa chữa và buôn bán đồng hồ mười mấy năm rồi). Cô ấy khóc, tỏ ý muốn chia tay em. Em rất buồn, chẳng lẽ “xa mặt nên cách lòng”, hay cô ấy có người khác hả cô? Ngày cô ấy còn đi học (lớp 12 và trung học nghề), em luôn lo lắng cho cô ấy đầy đủ, chẳng thấy cô ấy chê bai nghề nghiệp của em, nay ở thành phố, thu nhập khá nên thay lòng đổi dạ chăng? Chúng em cùng gia đình đã nhiều lần bàn tính đến ngày cưới nhưng cứ gặp chuyện này chuyện kia nên để đến bây giờ lại khó khăn. Ba mẹ  nói không cần, thiếu gì con gái mà phải theo đuổi khổ sở thế, lấy vợ ở quê cho tiện. 10 năm, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hứa hẹn! Em không biết phải làm sao bây giờ, mong cô giúp em một lời khuyên. Cảm ơn cô.

V.V.T (Long Thành)

 

V.T thân mến!

10 năm các em quen và thương nhau, thời gian dài thật nhưng chưa hẳn nói lên sự sâu sắc của tình yêu, bởi khi quen, cô bạn em đang là một nữ sinh 16 tuổi, hoàn toàn non nớt. Sau đó, cô tiếp tục học và làm việc ngay ở địa phương, các em gặp nhau thường xuyên, môi trường tiếp xúc của cô ấy không rộng, cô ấy lại nhận sự giúp đỡ của em nhiều nên có thể các em đã nhầm lẫn thói quen bên nhau thành sự gắn bó của tình cảm. Nay hoàn cảnh sống của cô ấy thay đổi, cô ấy trưởng thành hơn và thêm khoảng cách (không gian) của các em xa hơn, cô ấy có điều kiện nhìn nhận, đánh giá lại tình cảm của hai người nên suy nghĩ có sự thay đổi. Trong sự thay đổi này chưa hẳn là sự “thay lòng đổi dạ” theo nghĩa xấu. Cô nghĩ, em nên bình tĩnh thêm một chút. Hôn nhân là việc lớn của cuộc đời. Sai lầm hoặc gượng ép đều mang lại bất hạnh ở mức độ khác nhau. Các em nên trao đổi với nhau thẳng thắn và thành thật, không cần nại lý do này nọ để che giấu nguyên nhân chính. Một cuộc “giải phẫu” cần thiết để hiểu nhau hơn, từ đó mới có thể tìm được giải pháp thích hợp, hoặc làm đám cưới hoặc chia tay có văn hóa. Không nên chỉ vì 10 năm kỷ niệm và những lời thề nguyện mà ràng buộc cuộc đời nhau khi thấy thực sự không còn phù hợp nữa. Chia tay, tất nhiên ai cũng buồn và đau xót nhưng nếu thấy đó là giải pháp tốt nhất cho tương lai thì nên dũng cảm chấp nhận. Thêm một điều muốn nói với em, nếu chia tay thì đừng vội vàng yêu và cưới luôn cô khác để họ “biết mặt” hoặc chán ghét con gái “không thèm” để ý đến ai nữa. Cố gắng giữ thăng bằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

Chúc em tỉnh táo.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều