Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy biết tha thứ !

09:09, 21/09/2005

Chị Tâm Đan thân mến!
Chúng em sống với nhau được 12 năm, có 2 cháu: cháu trai lớn đang học lớp 6, cháu gái nhỏ học lớp 1. Từ ngày lấy nhau cho đến trước khi xảy ra chuyện, có thể nói gia đình chúng em là một gia đình hạnh phúc. Em rất hãnh diện về chồng em và tin tưởng tuyệt đối anh ấy. Nhưng... (chữ "nhưng" đáng ghét), chị biết không, cách đây 1 tháng, đã 11 giờ đêm, có một tin nhắn vào máy của chồng em...

Người vợ đau khổ

Chị Tâm Đan thân mến!

Chúng em sống với nhau được 12 năm, có 2 cháu: cháu trai lớn đang học lớp 6, cháu gái nhỏ học lớp 1. Từ ngày lấy nhau cho đến trước khi xảy ra chuyện, có thể nói gia đình chúng em là một gia đình hạnh phúc. Em rất hãnh diện về chồng em và tin tưởng tuyệt đối anh ấy. Nhưng... (chữ "nhưng" đáng ghét), chị biết không, cách đây 1 tháng, đã 11 giờ đêm, có một tin nhắn vào máy của chồng em. Anh ấy ngủ say quá nên em đọc xem có gì quan trọng mà khuya rồi còn nhắn. Thật bất ngờ, tin nhắn của một người phụ nữ mặc dù lấy tên khác nhưng nhìn số máy em biết của ai, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt em. Không tin nổi, em phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Rồi đọc những tin nhắn trước đó, cũng một giọng rất tình tứ như những cặp trai gái đang yêu nhau say đắm. Em gọi ông xã em dậy để giải thích. Anh ấy bảo người ta đùa, chọc thôi không có vấn đề gì, nhưng trước chứng cớ không thể chối cãi, anh ấy phải thừa nhận họ có tình ý với nhau. Niềm tin trong em sụp đổ, em như bị rơi xuống vực sâu. Đêm đó em gào thét, đuổi anh ra khỏi nhà. Anh năn nỉ em tha lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ sai trái kia. Hai hôm liền em nằm liệt giường, phải nghỉ làm. Anh cũng nghỉ để chăm sóc em. Vì các con, em phải gắng gượng dậy làm việc để duy trì sinh hoạt chung của cả gia đình. Em buồn lắm chị ơi, chỉ có đêm đó em la hét, còn từ đó đến nay hầu như em câm lặng. Hai đứa trẻ thấy mẹ buồn nên cũng lo lắng, hỏi han. Tất nhiên em chỉ nói mẹ mệt. Không khí gia đình nặng nề. Em thấy thương các con quá, phải cố gắng vui trở lại nhưng trong lòng thấy mình như giả dối. Chồng em cũng tỏ ra buồn khổ, chẳng nói năng gì. Thật tình em không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Em yêu cầu anh trả lời cho em xem hai người quan hệ với nhau từ khi nào? Mức độ ra sao? Điều gì khiến anh phản bội em và tìm thấy điều gì hấp dẫn ở người phụ nữ đã có chồng con đàng hoàng lại là chỗ quen biết? Nhưng đã một tháng qua, anh vẫn không trả lời những câu hỏi ấy của em, chỉ nói là đã chấm dứt liên lạc. Một cô bạn thân của em khuyên phải tìm ra sự thật, gặp người phụ nữ kia dằn mặt và nếu lôi thôi báo luôn cho chồng cô ta biết để quản lý vợ chứ đừng tin vào lời hứa suông của chồng em. Em vốn quen sống hiền lành, không muốn ồn ào nên băn khoăn không biết phải xử trí ra sao. Em rất mong nhận được lời khuyên của chị. Mong chị giúp em. Cảm ơn chị.

Người vợ đau khổ

Chị thân mến!

Tôi xin chân thành chia sẻ nỗi đau khổ của chị và sẽ cố gắng cùng chị tìm ra một giải pháp tốt nhất để vượt qua khúc quanh này.

Chị thân mến, trước hết tôi không đồng ý với cách giải quyết của bạn chị. Được hả giận một chút nhưng rồi hậu quả sẽ lớn. Đừng lấy chuyện bé xé ra to. Mình giải quyết nhẹ nhàng mà có hiệu quả vẫn hay hơn làm tan vỡ hạnh phúc của cả hai gia đình.

Trước hết nói về chồng chị: Chị không nên buộc anh ấy phải giải thích cặn kẽ nguyên nhân, diễn biến câu chuyện tình ngoài luồng sai trái của anh. Điều quan trọng là anh ấy đã nhận sai lầm, đã hứa sửa chữa và có những chuyển biến trong thái độ, cử chỉ, hành động. Chị buộc anh ấy phải trả lời chẳng khác gì cứ cố tình khoét sâu mãi vết thương của mình, của chồng làm cả hai đau đớn và vô tình đẩy khoảng cách của hai người ra xa. Quá khứ đau buồn cần được nhanh chóng khép lại để hướng gia đình tới hạnh phúc. Chẳng có hạnh phúc nào mà không phải trải qua khó khăn thử thách đâu chị ạ. Mỗi người chồng, người vợ cần tỉnh táo nhận thức được mâu thuẫn và giải quyết nó một cách khôn ngoan, ít gây tổn thất nhất. Trong các quan hệ người - người nói chung và quan hệ vợ chồng nói riêng, đòi hỏi ta phải có lòng vị tha. Con người ai cũng có lúc yếu mềm, có người  không làm chủ được bản thân, dẫn đến sai lầm. Là người thân, người bạn đời, ta cần giơ tay, kéo người thân của ta ra khỏi vùng tối, thế mới là yêu thương thực sự. Sống trong ngờ vực khổ lắm chị ạ. Chị tha thứ cho anh, lòng chị sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà tha thứ rồi đừng nhắc lại quá khứ làm gì. Cả hai thống nhất với nhau quan tâm hơn đến nhau, đến con cái. Đấy là điều lớn nhất phải làm, phải phấn đấu suốt đời sống vợ chồng.

Với người phụ nữ kia là người quen biết nên chị có thể nhắc nhở một cách khéo léo rằng chị đã biết mọi chuyện và yêu cầu chị ta dừng lại để khỏi ảnh hưởng tới sự êm ấm của hai gia đình. Bởi vì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Thế là đủ.

Chúc chị tìm được sự thanh thản và hạnh phúc sớm trở lại với gia đình chị.

Tâm Đan

Tin xem nhiều