Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy can đảm lên!

09:08, 17/08/2005

" Small Heart" thân mến!
Rất xin lỗi em vì chị không có điều kiện gửi email theo yêu cầu của em được, đừng buồn nhé. Tuy nhiên trong bài báo này chị chỉ gửi đăng phần trả lời và tự đặt tên các bạn trai em theo thứ tự là A., B. mà thôi...

" Small Heart" thân mến!

Rất xin lỗi em vì chị không có điều kiện gửi email theo yêu cầu của em được, đừng buồn nhé. Tuy nhiên trong bài báo này chị chỉ gửi đăng phần trả lời và tự đặt tên các bạn trai em theo thứ tự là A., B. mà thôi.

Em thân mến, em thật đáng khen bởi đã đứng vững sau sai lầm dẫn đến tai họa. Tính mạng của con người là quý nhất, dù rơi vào hoàn cảnh nào ta cũng không thể giải quyết bằng cách hủy hoại bản thân mình, nhớ nhé! Nhưng em cũng phải rút ra cho mình 2 bài học: Thứ nhất là phải biết giữ mình, biết lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra để tránh, biết chọn bạn mà chơi. Thứ hai, phải can đảm đấu tranh vạch mặt kẻ xấu đã hãm hại đời mình, ít nhất với chính hắn và lũ bạn hắn. Phải để chúng thấy tội lỗi của chúng. Lỗi của em ở phần đầu ( đi chơi với chúng và để bị ép uống say) nhưng phần tiếp theo là tội của hắn và lũ bạn. Em không việc gì phải sợ chúng sẽ gieo tiếng xấu cho em.

Trở lại chuyện đang khiến em rối trí. Chị muốn trao đổi với em về hai người con trai trong sự lựa chọn của em:

- Em có dám chắc "A quá bao dung, rất yêu em, yêu em chân thành và sẵn sàng tha thứ cho em"? Có dám chắc em cần có A. trong cuộc đời mình? Chị thấy tính em còn nông nổi nên nhắc em xem lại tình cảm của hai người với nhau. Nếu em khẳng định được những điều trên thì em hãy kể hết cho A. rằng em đã yêu A. ra sao nhưng A. cứ mải lo sự nghiệp nên em buồn, cô đơn và đã gặp nạn trong trường hợp nào. Em hãy xin lỗi A. vì sự dại dột, cả tin của mình. Trong chuyện này, kẻ đáng lên án chính là kẻ quen A. mà lại làm hại em. Sao em lại nghĩ, lấy em A. sẽ mất tất cả, kể cả sự nghiệp mà A. đã dày công phấn đấu vì chuyện kia sẽ đến tai A, A sẽ không chịu nổi tai tiếng? Nếu A. thực sự yêu em, thực sự bao dung A sẽ vượt qua được sự ích kỷ, hẹp hòi, thiển cận; A. sẽ đáng giá đúng giá trị thật của em , từ đó động viên, an ủi em vượt lên mặc cảm.

- Còn B, em có hiểu, có yêu B không mà nhận lời người ta? Em muốn tránh cho A. nỗi đau khổ nếu A. biết sự thật, còn B em có thể giấu được vì B. không quen lũ bạn xấu kia ư? Em không muốn lừa dối A. thế nhận lời B.   không phải là lừa dối B.? Em ngây thơ quá. Từ hôn B và chia tay A. không phải là giải pháp tốt nhất vì sau đó em cũng sẽ chấp nhận lời cầu hôn của chàng trai nào đó. Vậy theo chị, nếu chuyện với A. suôn sẻ thì em thưa chuyện với ba mẹ, xin lỗi B. Nếu quyết định chia tay A. thì cũng không nên vội vàng cưới B hoặc từ hôn B. Em và B. cần có thêm thời gian để hiểu nhau, hiểu tình cảm dành cho nhau dù B là người ba mẹ em giới thiệu. Khi tình cảm giữa em và B chín muồi thì tùy tính cách của B  mà em quyết định kể hay không kể, cách kể ra sao về tai nạn kia trước ngày cưới hoặc sau ngày cưới nếu B. thắc mắc. Tốt nhất em hãy chôn vùi quá khứ đau buồn đi để tâm hồn thảnh thơi, chỉ giữ lại bài học nhớ đời từ nó mà dạy con sau này. Không được buông xuôi nhé, phải biết trân trọng cuộc sống của mình.                               

 Chúc em giàu nghị lực, sáng suốt khi xử lý vấn đề. Chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Tâm Đan

Tin xem nhiều