Trong số 17 thí sinh đoạt giải cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có lẽ chị Nguyễn Thị Hường, giáo viên Trường tiểu học Trung Dũng, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ là người "đặc biệt" nhất. Bởi lẽ, ngày Ban tổ chức cuộc thi công bố kết quả cuộc thi, chị không được chứng kiến, không kịp có được niềm vui của người đoạt giải. Bởi một lẽ, chị đã ra đi...
Trong số 17 thí sinh đoạt giải cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có lẽ chị Nguyễn Thị Hường, giáo viên Trường tiểu học Trung Dũng, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ là người "đặc biệt" nhất. Bởi lẽ, ngày Ban tổ chức cuộc thi công bố kết quả cuộc thi, chị không được chứng kiến, không kịp có được niềm vui của người đoạt giải. Bởi một lẽ, chị đã ra đi...
Đọc lại bài dự thi của chị Nguyễn Thị Hường với câu chuyện "Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng - người chị của tôi" đăng trên Báo Đồng Nai ngày 17-6-2008, tôi có cảm tưởng chị vẫn quanh đây, vẫn vẹn nguyên nụ cười hiền lành chân chất của một cô giáo tiểu học và vẫn đang trọn vẹn niềm tin chiến đấu với căn bệnh tim hiểm nghèo.
Bài viết của chị thấm đẫm bao suy tư, bao trăn trở về những ngày khốn khó, lo chạy từng đồng để mong nắm lấy hy vọng có được lẽ sống còn. Và cũng chính từ đây, chị cảm nhận được những "tấm lòng vàng" thương yêu nhau đến vậy. Đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, chị cảm nhận được tình nhân ái chân thành của người hiệu trưởng, và cũng là người chị tinh thần của chị là nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng. Đối với chị Hường, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng: "Giản dị, gần gũi và luôn chia sẻ với mọi người. Từ ngày mẹ mất, lâu lắm rồi tôi mới được hưởng một sự lo lắng, một nét hốt hoảng, lo sợ cho căn bệnh trầm kha của mình".
Để lên được giường mổ, cả gia đình và nhất là bản thân chị đã có sự đấu tranh. Bởi, hơn 4.000 USD cho chi phí một ca mổ tim và cả hơn 5, 6 chục triệu nữa để lo chi phí sau ca mổ... là điều không tưởng đối với một gia đình: chồng làm nông, hai con đang tuổi ăn học... "Mẹ đã giấu thông tin và chi phí ca mổ, nhưng ba và em tìm mọi cách để có tiền, viết báo nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà con lối xóm, mượn tiền, và cả bán luôn căn nhà vay từ vốn xóa đói giảm nghèo... Căn nhà chỉ mới ăn được một cái Tết đó bán ra cũng chỉ có được 80 triệu đồng mà thôi..." - con gái chị Hường, Kiều Nga tâm sự.
Ca mổ được đánh giá là thành công, nhưng do suy tim nặng không thể phục hồi nên chị đã ra đi. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng, người chị tinh thần của chị Hường, bồi hồi: "Hường dạy ở trường đã 20 năm, sống chan hòa và tình cảm lắm! Có lẽ, em nó sống tốt vậy nên khi bị đau, gia đình thì khó khăn, nhiều khi đi khám bệnh không có tiền, không chỉ anh em đồng nghiệp giúp đỡ mà còn nhiều nhà hảo tâm giúp cho, nhưng đâu ai vượt khỏi quy luật cuộc đời (khóc). Chỉ tình thương em nó thì còn mãi thôi". Phải, bài dự thi - như lời tâm sự, là nghị lực của chị, vẫn còn đây. Bao nuối tiếc của gia đình và đồng nghiệp vẫn không dứt... Và quan trọng hơn, tình người, tình nhân văn ẩn sau những trang viết và chuyện kể của chị như một niềm động viên những người đang sống: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Đó có lẽ cũng chính là giá trị lớn nhất được đúc kết sau giai đoạn 1 và 2 của cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...
Lâm Viên

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 11-5-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/untitled-1_20260511055729.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)








