Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài tham gia cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
Như con ong chăm chỉ

09:11, 14/11/2008

Nếu có dịp đi ngang hoặc ghé thăm trường tôi - Trường mầm non Minh Khai ở thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) - các bạn sẽ bắt gặp nụ cười thân thiện của bác bảo vệ. Bác có dáng người gầy gò, mảnh khảnh, năm nay đã 58 tuổi và có hơn 20 năm gắn bó với công việc này. Lúc nào bác cũng như con ong chăm chỉ, hết lòng tận tụy với công việc.

Nếu có dịp đi ngang hoặc ghé thăm trường tôi  - Trường mầm non Minh Khai ở thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) - các bạn sẽ bắt gặp nụ cười thân thiện của bác bảo vệ. Bác có dáng người gầy gò, mảnh khảnh, năm nay đã 58 tuổi và có hơn 20 năm gắn bó với công việc này. Lúc nào bác cũng như con ong chăm chỉ, hết lòng tận tụy với công việc.

 

Ông Nguyễn Quang Thiệu - bảo vệ Trường mầm non Minh Khai, huyện Tân Phú.

Trước đây, bác là bảo vệ của Trường mầm non Sơn Ca. Năm 2002, Trường mầm non Minh Khai được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia, bác được điều động về làm bảo vệ từ đó đến nay. Công việc ở trường mới nặng nề hơn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy bác phàn nàn, ta thán điều gì. Bác ở trường hầu như 24/24. Ngoài việc trực bảo vệ, quản lý trông coi tài sản của nhà trường, tài sản của phụ huynh đến đưa đón con, bác còn tự giác làm rất nhiều công việc khác. Bác không nề hà, tỉ mỉ ngồi nhặt từng cây cỏ, bắt từng con sâu, tưới cho bồn hoa cây cảnh luôn xanh tốt. Thấy những cây to, cành lá đan vào dây điện chạy gần trường rất nguy hiểm, bác tự chặt tỉa bớt để bảo đảm an toàn. Trường tôi có một bể cá, ở giữa có hòn non bộ, bác đã sưu tầm được gần 10 loại cá cảnh về nuôi trông rất đẹp, học trò rất thích. Tuy hàng tuần phải thường xuyên xúc rửa, thay nước cho cá nhưng bác không quản ngại vì các cháu đến trường có thêm hiểu biết và một niềm vui nho nhỏ.

 

Bác bảo vệ trường tôi là vậy, lúc nào cũng gương mẫu và tự giác. Thấy các cô nhà bếp làm sữa chua cho các cháu vất vả, bác cũng vào phụ giúp một tay. Khi trường có việc gì đột xuất, bác đều tích cực tham gia dù phải ăn cơm trễ. Sau khi các lớp tan học, bác đi kiểm tra xem có phòng nào quên tắt điện, tắt quạt thì tắt đi để tránh lãng phí. Sau đó, bác bơm nước, lấy nước để ngày hôm sau cô trò luôn có nước dùng dù có bị cúp điện.

 

Ở bác còn toát lên sự cởi mở, thật thà, chất phát. Khi phụ huynh đến liên hệ công việc, bác đều chỉ dẫn tận tình. Một ngày cuối tháng 5 vừa qua, bác nhặt được hơn 200 ngàn đồng là tiền của một phụ huynh đánh rơi ở cổng trường. Lập tức bác mang trả lại cho người mất. Các cô giáo trong trường, các phụ huynh và các cháu nhỏ đều rất quý bác.

 

Trong trường, chúng tôi đều nhất trí bác bảo vệ là một tấm gương sáng trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nhiều đức tính quý và việc làm thiết thực. Bác có cái tên giản dị là Nguyễn Quang Thiệu nhưng chúng tôi thường nói đùa bác chính là một con ong chăm chỉ!

Nguyễn Thị Nhung (Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Khai, huyện Tân Phú)

 

Tin xem nhiều