Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Tôi đi làm sổ đỏ!"

10:01, 19/01/2007

Tôi mua của ông Nguyễn Văn Bình ở KP4, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa một thửa đất có diện tích 214,3m2. Đất này không thuộc diện quy hoạch hay diện thu hồi đất nên tôi tiến hành làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Sau khi được cán bộ địa chính xác nhận đủ thủ tục, tôi đã trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng TN-MT TP.Biên Hòa vào ngày 18-8-2006 và được hẹn đến ngày 9-10.

Tôi mua của ông Nguyễn Văn Bình ở KP4, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa một thửa đất có diện tích 214,3m2. Đất này không thuộc diện quy hoạch hay diện thu hồi đất nên tôi tiến hành làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Sau khi được cán bộ địa chính xác nhận đủ thủ tục, tôi đã trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng TN-MT TP.Biên Hòa vào ngày 18-8-2006 và được hẹn đến ngày 9-10. Đúng ngày, tôi đến lấy thì lại được hẹn ngày 22-10, rồi 9-11. Sau khi bổ sung đầy đủ giấy tờ, tôi lại được hẹn đến ngày 22-11, rồi lại hẹn tiếp 29-11, lại tiếp tục hẹn 11-12. Sau một thời gian dài lui tới, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy báo đóng thuế trước bạ. Tôi đến kho bạc Nhà nước đóng thuế và nộp cho Phòng TN-MT vào ngày 11-12-2006 và được hẹn đến ngày 12-1-2007 đến lấy giấy CNQSDĐ. Đúng hẹn tôi lên thì lại được hẹn tiếp đến ngày 22-1-2007.

Thiết nghĩ cách làm việc của Phòng TN-MT TP.Biên Hòa như trên chẳng khác nào hành dân. Chúng tôi phải mất nhiều thời gian đi tới, đi lui thì rất bất tiện, ảnh hưởng đến công ăn, việc làm. Tôi rất mong Ban lãnh đạo Phòng TN-MT và TP.Biên Hòa cần khắc phục tình trạng trên, không thể để tình trạng làm một giấy CNQSDĐ mà phải hẹn ngày này tháng nọ, kéo dài hơn 5 tháng trời mà vẫn chưa có kết quả!

Nguyễn Văn Sang  (KP4, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều