
Đọc bài "Loạn" quảng cáo trên báo Đồng Nai số 1253 ra ngày 26-12-2006, tôi rất hoan nghênh và đồng tình với tác giả Mai Lan đã phản ánh trung thực và khá đầy đủ thực trạng quảng cáo ở TP. Biên Hòa.
Đọc bài "Loạn" quảng cáo
trên báo Đồng Nai số 1253 ra ngàyThời gian qua các bảng, biển hiệu đua nhau mọc lên như nấm. Có cửa hiệu treo gắn 7 đến 8 bảng hiệu đặt ngang, đặt dọc; trên sân thượng chót vót, dưới mái hiên, bên hông nhà... có nơi thi nhau làm bảng quảng cáo "quá kích cỡ", "màu sắc lòe loẹt, lá cải" đến mức khó coi; có bảng hiệu kẻ vẽ toàn chữ nước ngoài...
Có thể nói, quảng cáo mất trật tự nhất là khu vực tuyến đường quốc lộ 51, phường Long Bình. Trên suốt tuyến đường dài, các chủ kinh doanh "thản nhiên" đặt bảng hiệu trên vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường. Chưa hết, họ còn sáng kiến tận dụng cả lề đường công cộng của Nhà nước để cắm dựng bảng hiệu quảng cáo kiên cố (cái lớn, cái nhỏ, cái cao, cái thấp với nhiều nội dung khác nhau, có biển hiệu tự viết vẽ lấy trông rất thô kệch..). Không chỉ dừng lại ở đây, các cột điện của tuyến đường này cũng là nơi lý tưởng để các chủ kinh doanh tự do treo, gắn. Chỉ một vài tiệm kinh doanh thôi, bạn không sao đếm xuể có bao nhiêu bảng quảng cáo và đọc hết nội dung? Sự treo, gắn tự phát "mạnh ai nấy làm" đã tạo nên bức tranh vừa "hỗn độn" vừa "nhếch nhác".
"Về TP. Biên Hòa để xem quảng cáo", đó là câu nói hàm chứa sự tăng tốc về quảng cáo nhưng thiếu định hướng. Sự thờ ơ và công tác quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, làm mất đi nét đẹp vốn có của một thành phố văn minh.
Văn hóa là một mặt trận, mặt trận tư tưởng. Do vậy, tôi cũng đồng tình với ý kiến cần xây dựng "đề án quy hoạch về quảng cáo", vì theo tôi, là rất cần thiết trong giai đoạn đất nước hòa nhập vào sân chơi lớn như hiện nay. Nói thì dễ, nhưng làm được là một thách thức ở phía trước. Bởi lẽ, công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự mỹ quan cần phải có sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, mà chủ đạo là ngành văn hóa và người lĩnh xướng cần phải "chuyên nghiệp". Một hệ quả không kém phần quan trọng trong công tác triển khai, đó là sự đồng thuận trong nhân dân. Cũng cần nói rõ thêm, dù chính sách tốt đến đâu nhưng nếu không có bộ máy thực thi hiệu quả, thì chính sách đó cũng bị phá sản!
Thành phố Biên Hòa nằm 2 bên bờ sông Đồng Nai rất thơ mộng và là nơi lý tưởng của một thành phố du lịch trong tương lai. Có thể ví TP. Biên Hòa như một "cô gái trẻ", nếu chúng ta (nhà quản lý) biết trang điểm thì vẻ đẹp cô gái được tôn vinh và thăng hoa hơn giống như nàng công chúa.
Minh Châu


![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










