Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Loạn" quảng cáo!

10:12, 25/12/2006

Hòa trong xu thế hội nhập, TP. Biên Hòa nhiều năm qua đã có những bước phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển biến mạnh theo xu hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, tương xứng với một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng không chỉ của tỉnh Đồng Nai, mà còn của cả nước; từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực ASEAN và toàn cầu.

Hòa trong xu thế hội nhập, TP. Biên Hòa nhiều năm qua đã có những bước phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển biến mạnh theo xu hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, tương xứng với một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng không chỉ của tỉnh Đồng Nai, mà còn của cả nước; từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực ASEAN và toàn cầu. Với xu thế phát triển đó, nhu cầu quảng cáo của các đơn vị, tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều hơn là điều tất yếu và khách quan.

Về phía Nhà nước, những năm gần đây, đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quy định khá chi tiết, cụ thể về lĩnh vực quảng cáo như: Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16-11-2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13-3-2003 của Chính phủ; Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16-7-2003 của Bộ Văn hóa thông tin... Sự ra đời của các văn bản trên đã tạo hành lang pháp lý khá hoàn chỉnh về lĩnh vực hoạt động này. Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai, vận dụng quản lý cũng còn bất cập.

TP. Biên Hòa hiện đang trong giai đoạn chỉnh trang đô thị, phấn đấu vươn đến đô thị loại I. Mạng lưới thông tin tuyên truyền trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực lớn, nhiều cụm pano hoành tráng được hình thành để tuyên truyền các ngày lễ trọng đại của dân tộc, chính trị lịch sử... Mạng lưới trạm thông tin 26 phường, xã đã được khép kín; hàng trăm hộp đèn trên các tuyến đường thường xuyên thay đổi nội dung vào các dịp lễ, tết, bảng quảng cáo; hệ thống pano đèn tuyên truyền trên quốc lộ 1K... đã góp phần làm cho bộ mặt thành phố ngày càng thêm khởi sắc. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sự phát triển đến mức "chóng mặt" của hàng loạt băng-rôn, cờ, bảng, biển hiệu, quảng cáo được treo, gắn, lắp dựng "loạn xạ" của các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã làm "phá" đi mỹ quan chung trong đô thị. Ngoài các băng rôn, cờ... tuyên truyền được treo vào các ngày lễ, tết... do các đơn vị có chức năng thực hiện, các băng rôn quảng cáo của các cơ sở kinh doanh cũng được treo gắn đầy khắp trên các trục lộ chính, các ngã đường. Điều đáng nói ở đây việc treo, gắn thiếu ý thức của những người làm quảng cáo; cái sau chồng lên cái trước và có những băng rôn được treo hết ngày này qua tháng nọ, rách tả tơi cũng không ai tháo gỡ. Đó là chưa kể nhiều băng-rôn quảng cáo còn có nội dung và hình thức thể hiện không đúng quy định. Có không ít đơn vị thể hiện nội dung, hình thức quảng cáo hết sức cẩu thả (trên lá cờ quảng cáo loang lổ những vết bẩn, do người quảng cáo in sai nội dung đã xóa sửa), kiểu quảng cáo như vậy, lẽ ra ngành văn hóa phải "vào cuộc" nhưng không hiểu vì sao nó lại "chễm chệ" tồn tại trong suốt một thời gian khá dài?

Trong khi đó, trên các cột đèn, nhiều bảng quảng cáo đại loại như: "khoan cắt bê tông", "hút hầm cầu", "yếu sinh lý, trĩ, mạch lươn"... đã xuất hiện nhan nhãn, thậm chí một trụ đèn có đến vài chục số điện thoại dán chật kín từ cao xuống thấp. Không biết vô tình hay cố ý và từ bao giờ, các bức tường nhà, hàng rào vừa mới sơn thì sau một giấc ngủ thức dậy người ta đã trông thấy đến hàng loạt thông tin quảng cáo!

Điều đáng nói là trước thực trạng mất trật tự trong lĩnh vực quảng cáo do sự vô tình thiếu ý thức của những người kinh doanh (nhưng xin nói rõ rằng bản thân họ không hoàn toàn có lỗi), thì cơ quan quản lý lại "đứng ngoài cuộc". Sự buông lỏng, thậm chí bất lực của những người có trách nhiệm trước thực trạng "loạn" quảng cáo đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, mỹ quan đô thị. Chậm nhưng chưa trễ, đã đến lúc TP. Biên Hòa phải "vào cuộc" và cần có động thái tích cực hơn. Nên chăng, cần xây dựng đề án chấn chỉnh và quy hoạch lại mạng lưới thông tin quảng cáo trên địa bàn TP. Biên Hòa. Đừng để một đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế trên cả nước lại biến thành khu "rừng quảng cáo" nhưng không người trông giữ!.

Mai Lan (phường Hòa Bình)

Tin xem nhiều