
Mặc dù cách Công ty cấp nước không xa và cách khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch chỉ khoảng 50m, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân khu phố 5, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) vẫn chưa được sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt. Nguồn nước chủ yếu mà bà con đang sử dụng cho việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày là nguồn nước sông Đồng Nai, chưa qua xử lý...
Mặc dù cách Công ty cấp nước không xa và cách khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch chỉ khoảng 50m, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân khu phố 5, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) vẫn chưa được sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt. Nguồn nước chủ yếu mà bà con đang sử dụng cho việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày là nguồn nước sông Đồng Nai, chưa qua xử lý...
Theo đơn kiến nghị của bà con tổ 95 - 96, khu phố 5, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa), vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều năm nay các hộ vẫn phải sử dụng nguồn nước sông cho sinh hoạt, và nếu tiếp tục sử dụng sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe. Vì vậy, mong muốn của bà con là sớm được sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt.
Ông Ngô Hồng Đức, trưởng KP5, phường Bửu Hòa, cho chúng tôi biết tổ 95 - 96, KP5 có trên 150 hộ dân, đa số các hộ sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông; một số ít hộ buôn bán nhỏ, làm ngày nào ăn ngày đó, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Cách đây 5 năm (năm 2005), tại khu vực cũng đã được cung cấp nước sạch, nhưng do lúc đó đa số bà con còn rất khó khăn, không có khả năng đóng góp kinh phí để vào nước máy. Vì vậy, chỉ có một số hộ ở đầu hẻm lắp đặt hệ thống nước sạch. Vài năm sau, bà con tại khu vực tiếp tục có đơn xin vào nước, nhưng những hộ có điều kiện không nhiều, do đó sau khi tính toán số tiền từng hộ phải đóng quá cao nên việc vào nước tại khu vực vẫn không thực hiện được. Bà Trương Thị Len, ngụ tại tổ 96, KP5, cho biết về mùa mưa, gia đình bà thường sử dụng nước mưa, khi thiếu nước mưa cũng phải dùng nước sông cho sinh hoạt, nhưng phải qua hệ thống lắng lọc tự tạo. Riêng nước uống, gia đình bà phải mua nước bình rất tốn kém. Bà Lê Thị Hoa, tổ trưởng tổ ghe và cũng là tổ trưởng Tổ nhân dân, lo lắng: "Tôi làm nghề chài lưới, tùy theo con nước mà đi giăng lưới vào ban ngày hoặc ban đêm. Nhiều đêm tôi tận mắt chứng kiến xe ba gác đổ từng bao xác động vật, rác thải từ trên cầu Mới (cầu Hóa An) xuống sông Đồng Nai. Gần đây, nguồn nước sông Đồng Nai ngày càng ô nhiễm, cá dưới sông và nuôi trên bè chết hàng loạt, khiến bà con trong khu vực rất lo sợ". Bà Hoa còn cho biết, gia đình thường phải sử dụng nhiều lu để chứa và lắng lọc nước, chỉ sau một đêm lu nước để lại một lớp cặn dày và có mùi rất hôi. Không chỉ vậy, mặc dù vẫn còn phải sử dụng nguồn nước sông cho sinh hoạt, nhưng ý thức giữ gìn nguồn nước sạch của một bộ phận dân cư cũng còn hạn chế, cụ thể một số hộ ở sát bờ sông xây dựng nhà vệ sinh nhưng không làm hầm cầu mà cho thải trực tiếp ra sông, khiến nguồn nước càng thêm ô nhiễm. Tác hại của việc dùng trực tiếp nước sông Đồng Nai là nhãn tiền nhưng các hộ dân tổ 95-96 vẫn còn nghèo nên không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, bà con mong được Nhà nước hỗ trợ để tất cả các hộ dân đều được sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt.
Ông Đặng Trọng Thành, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng cấp nước Đồng Nai cho biết: "Hiện nay, các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới phân phối cấp nước phục vụ nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho các khu dân cư thuộc các phường, xã trên địa bàn TP. Biên Hòa được cấp từ nguồn vốn ngân sách. Đối với các hẻm chưa có tuyến ống phân phối nước, nhân dân có nhu cầu sử dụng nước sẽ tự góp vốn để đầu tư. Trong trường hợp nhân dân ở những khu vực có hoàn cảnh quá khó khăn và được UBND phường, xã nơi cư trú ký xác nhận, công ty sẽ áp dụng hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhằm giảm bớt một phần khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sử dụng nước máy". Ông Thành cũng cho biết thêm, kể từ ngày
Hương Li















