Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thi công đường vào xã An Hòa: Chưa đảm bảo an toàn!

11:11, 13/11/2009

Con đường vào xã An Hòa, huyện Long Thành được khởi công vào tháng 7, dài 1,6km, rộng 14m, với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng do Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DONACOOP) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, việc thi công đường hiện nay không đảm bảo an toàn gây bất tiện và nguy hiểm cho người dân.

Con đường vào xã An Hòa, huyện Long Thành được khởi công vào tháng 7, dài 1,6km, rộng 14m, với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng do Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DONACOOP) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, việc thi công đường hiện nay không đảm bảo an toàn gây bất tiện và nguy hiểm cho người dân.

 

Hiện nay, việc thi công hệ thống cống thoát nước trên đường vẫn còn một số đoạn mương sâu khoảng 2m chưa được lấp lại. Mỗi khi trời mưa, nước ngập tràn qua mương khiến người đi đường khó phân biệt đâu là mặt đường và mương nước. Khi trời nắng, nước sinh hoạt từ các đoạn cống phía trên chảy về, đọng lại ở các mương này bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Theo phản ánh của người dân, khoảng 10 ngày nay, đơn vị thi công đào mương nhưng vẫn chưa lấp lại khiến việc sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân ven đường rất bất tiện.

 

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của người dân là sự nguy hiểm cho các em nhỏ, vì Trường tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Hòa Hưng đều nằm trên đường này. Bà Trịnh Ánh Tuyết ở ấp 1 cho biết: "Mấy hôm trời mưa to, nước tràn lên đường, nhiều cháu học sinh đi bộ về bị trôi dép xuống mương nước. Có đứa nhỏ còn tính xuống dưới đó lấy; mà mấy cái mương này sâu dữ lắm, lúc đó tui không thấy che chắn gì. Thấy vậy, tui kêu mấy ông thi công rào lại, nhưng rồi mấy ông đó căng mấy cái dây rào sơ sơ  thôi. Rào như thế này thì mấy đứa nhỏ tò mò cũng dễ bị trượt chân té xuống đó là chết như chơi".  Trong khi đó, phía dưới các đoạn mương còn dang dở này toàn là sắt nhọn; đồng thời, các đoạn mương còn chắn ngang phía trước nhà nhiều hộ dân, khiến việc đi lại của họ rất khó khăn. Đó là chưa kể, những đống đất đào lên vẫn còn ngổn ngang bên đường, vừa cản trở giao thông, bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng ban quản lý dự án của DONACOOP cho biết, do vướng cáp quang nên một số đoạn mương đào lên rồi nhưng chưa lấp lại được. Dự kiến, đến hết tháng 11 sẽ di dời xong cáp quang và tiếp tục hoàn thành những đoạn cống còn lại.  Theo ông Thắng: "Do con đường đang thi công nên không tránh khỏi những bất cập ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Về phía chủ đầu tư, chúng tôi sẽ đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công để đảm bảo an toàn cho bà con nơi đây".

 

Hiện nay, điều đáng nói là tình trạng kẹt xe trên đường ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm. Nhiều học sinh, công nhân bị trễ giờ. Theo ông Lương Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã An Hòa thì, nguyên nhân của tình trạng kẹt xe là do đơn vị thi công đang tiến hành thi công một bên đường nên làn đường còn lại quá hẹp, khoảng 2m. Trong khi đó, con đường này là con đường duy nhất đi vào xã An Hòa,  lưu lượng xe ra vào mỗi ngày rất đông. Vừa qua, UBND xã đã có văn bản xin ý kiến UBND huyện về việc cấm xe 4 bánh đi vào trong giờ cao điểm từ 6 - 8 giờ 30. Đồng thời, UBND xã cũng thường xuyên cho lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lề đường để buôn bán gây cản trở giao thông tại các chợ tự phát ở ấp 1, ấp 2.

 

Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, người dân nơi đây kiến nghị, đơn vị giám sát buộc đơn vị thi công làm rào chắn kiên cố tại các đoạn cống chưa hoàn thành; thu dọn đất đá gọn vào 2 bên đường; thường xuyên tưới nước để hạn chế khói bụi. Mặt khác, UBND xã cũng cần có lực lượng tham gia điều tiết giao thông trên con đường này vào giờ cao điểm, tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo thuận lợi và an toàn cho người dân.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều