
Ông bà Vũ Trọng Úy - Nguyễn Thị Nữ có một thửa đất tại ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán. Tháng 5-2009, khi gia đình ông Úy - bà Nữ đào giếng và xây một cái hồ bằng xi măng (hiện đang thả cá trê, tại địa chỉ trên), thì bị một số hộ dân trong xóm khiếu nại, vì cho rằng gia đình này đã lấn chiếm đường đi công cộng.
Ông bà Vũ Trọng Úy - Nguyễn Thị Nữ có một thửa đất tại ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán. Tháng 5-2009, khi gia đình ông Úy - bà Nữ đào giếng và xây một cái hồ bằng xi măng (hiện đang thả cá trê, tại địa chỉ trên), thì bị một số hộ dân trong xóm khiếu nại, vì cho rằng gia đình này đã lấn chiếm đường đi công cộng.
Ngày
Gia đình bà Nữ không chấp hành và viết đơn khiếu nại yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phú Cường phải hủy quyết định trên, vì cho rằng đó là quyết định trái pháp luật? Bà Nữ khẳng định: "Phần cái ao xây và giếng chứa nước mà UBND xã buộc san lấp thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi...".
Sáng 30-10, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, gia đình bà Nữ đang cho người xây một bức tường rào để bao quanh khu vườn và nhà của gia đình bà. Với những công trình đã thực hiện (đào giếng, xây hồ và làm hàng rào) cùng lá đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Phú Cường cho thấy, bà Nữ định rào luôn cả phần đất mà UBND xã xác định là đường đi công cộng.
![]() |
|
Từ bên trong vườn nhà bà Nữ nhìn qua đoạn hàng rào còn xây dở dang, thấy con đường đất chạy đến hàng rào. |
Tiếp xúc với chúng tôi, vợ chồng bà Nữ cho rằng, từ khi ông bà về mua đất tại đây năm 1992, không thấy có con đường nào đi qua thửa đất này.
Tuy nhiên, trong "bản trích lục và biên vẽ bản đồ địa chính khu đất" ngày 17-8-2007 do Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Định Quán thực hiện theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nữ và trong hồ sơ trích lục địa chính thửa đất của ông Đinh Văn Thành, được trích lục năm 1997 đều cho thấy: Giữa phần đất nhà ông Thành (thửa số 41, tờ bản đồ số 4 cũ) và nhà bà Nữ hiện nay đều có thể hiện một con đường đất.
Ông Nguyễn Tần, người đến định cư tại khu vực này từ năm 1981 cho biết, vùng đất này hồi xưa là trảng tranh, chỉ có một vài người đến khai phá trồng trọt, làm nhà ở. Khi xây dựng công trình thủy điện Trị An, nhiều hộ dân ở lòng hồ đã lên đây định cư, lập nghiệp. Và, trước khi vợ chồng bà Nữ đến, phần đất giáp ranh giữa gia đình bà Nữ và ông Thành hiện tại đã có một con đường mòn do dân đi lại mà hình thành.
Trọng Nhân



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










