
Như thường lệ vào ngày 5-8-2007, anh Bùi Sỹ Hoàng (nhà ở KP1, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) lùa đàn bò 12 con đi ăn cỏ tại khu vực bãi đất trống ở gần trường tiểu học Phù Đổng, thuộc KP7. Đến 10 giờ thì trời đổ mưa nên anh chạy về nhà, cách đó khoảng 1km để lấy áo mưa. Khoảng gần 1 tiếng sau anh chạy ra thì không thấy đàn bò của mình đâu. Gia đình anh chia nhau mỗi người đi mỗi ngõ tìm khắp nơi vẫn không thấy.
Như thường lệ vào ngày 5-8-2007, anh Bùi Sỹ Hoàng (nhà ở KP1, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) lùa đàn bò 12 con đi ăn cỏ tại khu vực bãi đất trống ở gần trường tiểu học Phù Đổng, thuộc KP7. Đến 10 giờ thì trời đổ mưa nên anh chạy về nhà, cách đó khoảng 1km để lấy áo mưa. Khoảng gần 1 tiếng sau anh chạy ra thì không thấy đàn bò của mình đâu. Gia đình anh chia nhau mỗi người đi mỗi ngõ tìm khắp nơi vẫn không thấy.
Đến 3 giờ chiều ngày hôm sau, trong khi đi tìm bò thì gia đình anh gặp ông N.Q.T, nhà ở KP7 cho biết, ông có thấy người làm thuê cho trang trại của ông Đ. đã lùa một con bê vào trang trại. Ông N.Q.T cho biết: "Vào khoảng 5 giờ chiều ngày
Theo Công an phường Tân Biên, 2 thanh niên trên đã khai tên là Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1991) và Huỳnh Thế Vinh (sinh năm 1980) cùng ngụ tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Tuy nhiên, chỉ có Tâm khai là sau khi lùa bò về trại, Tâm còn thấy một con bò kêu ở ngoài nên ra mở cửa cho vào. Tâm thừa nhận là biết bò lạ nhưng vẫn lùa vào. Riêng Vinh khai là có biết sự việc, nhưng lúc đó đang tắm ở phía sau nên không tham gia? Tuy nhiên, cũng theo công an phường, hiện nay chưa có cơ sở nào để giữ Tâm và Vinh. Vì có một số người thấy vụ việc nhưng không ai đứng ra làm chứng, do đó chưa thể xác định đối tượng của vụ án. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.Biên Hòa để điều tra làm rõ.
Ông Bùi Sỹ Đề (cha của anh Hoàng) cho rằng, vẫn còn rất nhiều điều uẩn khúc cần được làm rõ. Theo ông, việc con bê rống lên khi đi ngang qua trang trại nhà ông Đ. rồi bị lùa vào trong đó là một chứng cứ rất quan trọng. Thực tế, đặc điểm riêng của loài bò là sống theo đàn. Đặc biệt là bò con phải nhốt chung với bò mẹ nếu bị lạc đàn thì nó sẽ rống lên để tìm bò mẹ. Vì vậy, nếu không có bò mẹ trong trang trại của ông Đ. thì vì sao con bê rống lên khi đi ngang qua đây? Mặt khác, người dân trong vùng còn thấy làm lạ khi hàng ngày, những người làm thuê cho trang trại ông Đ. thường cho bò ăn cỏ cả ngày nhưng ngày 5-8-2007, họ lùa đàn bò về từ trưa?
Ông Đề khẳng định không thể có chuyện đàn bò của ông bị thất lạc. Đàn bò ông nuôi đã hơn 10 năm. Thông thường nếu bị lạc, chúng vẫn tự tìm được đường về nhà. Điển hình nhất là sau khi phát hiện một con bê của gia đình ông Đề trong trang trại của ông Đ, công an phường yêu cầu để con bê tại đây để lập biên bản. Thế nhưng 2 ngày sau, con bê tự động đi về trang trại của ông Đề, cách đó gần 3km, ở tận ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Ông Đề cho biết thêm, thời gian con trai ông về nhà lấy áo mưa chưa đầy 1 giờ nên đàn bò không thể đi đâu xa được. Gia đình ông tìm kiếm khắp nơi, thậm chí vào cả rừng của Lâm trường Biên Hòa để tìm nhưng vẫn không thấy. Thực tế, trang trại của ông Đ. được khép kín bởi tường xây cao khoảng 4m (thuộc KP7, gần khu vực đàn bò nhà ông Đề ăn cỏ) nên gia đình ông Đề không nghĩ là đàn bò của mình tự đi vào đó. Ông Đề ấm ức: "Nếu gia đình tôi mà biết được vụ con bê chạy vào trong trang trại ngay ngày hôm đó thì mọi chuyện đã khác. Qua ngày hôm sau chúng tôi mới biết thì có khả năng đàn bò của tôi đã bị tẩu tán ngay trong đêm? Gia đình chúng tôi làm nghề nông, mất đàn bò là mất gần 60 triệu đồng. Vừa tiếc lại vừa tức vì bọn trộm cắp này lộng hành ngay giữa ban ngày".
Hiện nay, tình trạng trộm cắp bò khá phổ biến, tuy nhiên, trộm cắp một đàn bò ngay giữa ban ngày cho thấy bọn trộm này quá lộng hành. Chúng tôi mong rằng, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc và xử lý thật nghiêm đối tượng vi phạm.
Đặng Ngọc





![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)







