
Anh Phạm Viết Việt Cường, cư ngụ ở số 8/37, KP8, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) và chị Nguyễn Mạc Thị Tố Nga (không rõ địa chỉ) kết hôn vào năm 1993. Những năm đầu anh chị sống rất hạnh phúc và có với nhau hai cháu gái: Phạm Nguyễn Gia Hân (sinh năm 1995) và Phạm Nguyễn Thảo Hạnh (sinh 1997).
Anh Phạm Viết Việt Cường, cư ngụ ở số 8/37, KP8, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) và chị Nguyễn Mạc Thị Tố Nga (không rõ địa chỉ) kết hôn vào năm 1993. Những năm đầu anh chị sống rất hạnh phúc và có với nhau hai cháu gái: Phạm Nguyễn Gia Hân (sinh năm 1995) và Phạm Nguyễn Thảo Hạnh (sinh 1997). Thế nhưng năm 1996, do anh Cường kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy, bị kết án 12 năm tù, từ đó vợ chồng anh Cường - chị Nga không còn tình cảm. Năm 2003, do chấp hành án phạt tù tốt, thật thà ăn năn hối cãi, anh Cường được mãn hạn tù. Sau đó, anh và chị Nga đã đượcTòa án nhân dân (TAND) TP. Biên Hòa công nhận sự thuận tình ly hôn. Riêng hai cháu Gia Hân- Thảo Hạnh, xét thấy anh Cường có việc làm và thu nhập ổn định và các cháu có nguyện vọng muốn ở với cha, nên TAND TP. Biên Hòa quyết định cho anh Cường được trực tiếp nuôi dưỡng các cháu.
Từ khi được nuôi dưỡng các con, ngoài căn nhà do cha mẹ để lại, anh Cường còn tạo dựng được gần 20 phòng trọ cho thuê, chăn nuôi hơn 20 con heo thịt, ngoài ra anh còn làm trọng tài bóng đá cho sân vận động Hoàng Duy, mỗi tháng được trả thù lao gần 2 triệu đồng. Anh vui vẻ cho biết, thu nhập của cha con anh mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Nhờ thu nhập ổn định, lại được bố quan tâm, chăm sóc, các cháu học Hân và Hạnh đều học hành chăm chỉ. Hơn 4 năm qua, cả hai cháu Hân và Hạnh đều là học sinh khá giỏi, được tặng nhiều giấy khen của nhà trường. Hàng ngày, ngoài giờ học các cháu còn biết phụ giúp cha những công việc phù hợp với khả năng của các cháu, như: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, cho heo ăn... Ông Nguyễn Văn Hát, Trưởng khu phố 8 cho biết: Từ khi anh Cường đi tù về, ông chưa nghe ai phản ảnh anh Cường đối xử không tốt với con cái. Hơn nữa, ông là trưởng khu phố, đối tượng như anh Cường ông phải có trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ nên thường xuyên lui tới thăm cha con anh. Thấy anh Cường chí thú làm ăn, kinh tế ổn định, ông tin là anh Cường sẽ chăm lo tốt cho các cháu. Bà Nguyễn Thị Lan, người hàng xóm thân cận của cha con anh Cường thì cho rằng: Tuy hai cháu Hân - Hạnh thiếu vắng tình cảm của mẹ, nhưng được cái anh Cường là người hiền lành, sống tình cảm, yêu thương các con, nên bà thấy cha con anh Cường lúc nào cũng vui vẻ. Gần đây, theo yêu cầu của chị Nga, hai cháu đều đã lớn, đang ở vào lứa tuổi dậy thì, cần có sự chăm sóc, hướng dẫn về giới tính của mẹ nên chị đã làm đơn đề nghị tòa án xin thay đổi người trực tiếp nuôi con. Do đó, tại bản án số 701/2007/ HNGĐ-ST ngày 17- 8-2007 của TAND TP. Biên Hòa đã quyết định: Chấp nhận yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị Nguyễn Mạc Thị Tố Nga. Giao cháu Phạm Nguyễn Gia Hân và cháu Phạm Nguyễn Thảo Hạnh cho chị Nga nuôi dưỡng. Không đồng ý với quyết định nêu trên, anh Cường đã làm đơn chống án lên TAND tỉnh Đồng Nai. Hai cháu Gia Hân và Thảo Hạnh vẫn giữ nguyện vọng được ở với bố. Ngoài ra, khi chúng tôi hỏi đến địa chỉ của chị Nga không ai biết. Vì theo sổ hộ khẩu do anh Cường đứng tên chủ hộ, thì chị Nga đã cắt khẩu đi khỏi địa phương từ ngày 31-3-2004, nhưng trong bản án số 701/2007/HNGĐ-ST ngày 17-8-2007 của TAND TP. Biên Hòa chị Nga vẫn lấy địa chỉ nhà của anh Cường! Ngoài ra, cháu Gia Hân cũng cho biết: "Lúc bố cháu còn ở tù, có thời gian hai chị em cháu ở với mẹ, phải ở trong nhà trọ ở một hẻm nhỏ tại phường Tam Hiệp, nhưng giờ cháu không biết mẹ cháu ở đâu". Được biết, trước đây chị Nga thường xuyên về thăm các con, nhưng theo anh Cường, chị Nga hay cho tiền các cháu, nên mỗi khi đi học về có tiền các cháu lại ra điểm chơi game, quên cả ăn uống, học hành, nên sau này anh cấm không cho các cháu gặp mẹ.
Thiết nghĩ, việc xin thay đổi người trực tiếp nuôi con là việc làm bình thường đối với những người làm cha, làm mẹ, luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với con mình. Tuy nhiên, trong trường hợp của anh Cường cơ quan Tòa án cũng cần phải xem xét một cách thực tế. Vì hiện tại các cháu Hân - Hạnh đang sống với anh Cường rất tốt, các cháu đều khỏe mạnh và học hành tiến bộ. Hơn nữa, hiện tại chị Nga đã có gia đình riêng, có chồng và con nhỏ. Trong khi anh Cường vẫn độc thân và các cháu Hân - Hạnh lại đang có cuộc sống ổn định. Nên chăng, các cháu Hân - Hạnh tiếp tục được sống với anh Cường, để cuộc sống của các cháu không bị xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Riêng chị Nga nếu thực sự quan tâm đến các con, chị vẫn có thể đến thăm nom chăm sóc, chỉ bảo các cháu. Ngoài ra, quyền được lui tới thăm con cũng đã được Tòa quy định, anh Cường không được quyền cấm cản, ảnh hưởng tình mẫu tử của người mẹ với con cái. Mong rằng sắp tới, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ phán quyết một bản án có tình có lý.
Hương Li





![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)








