Anh Hoàng Chí Kiên và vợ là chị H.T.K, hiện ngụ tại 42/ 8Đ, tổ 18, khu phố 2, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) lập gia đình với nhau trong thời gian còn đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Năm 1997, sau khi hết thời hạn trở về Việt Nam, anh chị đã có số vốn kha khá. Ngoài việc mua đất làm nhà, sắm sửa đầy đủ tiện nghi, anh chị còn mua thêm được vài lô đất; chị K lại kiếm được việc làm ổn định, những tưởng cuộc sống sẽ ngày càng hạnh phúc...
Anh Hoàng Chí Kiên và vợ là chị H.T.K, hiện ngụ tại 42/ 8Đ, tổ 18, khu phố 2, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) lập gia đình với nhau trong thời gian còn đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Năm 1997, sau khi hết thời hạn trở về Việt
Nào ngờ từ sau khi về nước, anh Kiên chẳng những không chịu làm việc, mà từ một người hiền lành, bỗng chốc đổi tính, đổi nết, thường xuyên đàn đúm với đám bạn bè hư hỏng, suốt ngày ăn chơi, rượu chè, tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Lúc đầu, anh Kiên bắt chị K bán đất. Khi đã bán hết mấy lô đất, anh Kiên quay qua bán dần các tài sản trong nhà, từ xe máy, tivi, tủ lạnh đến bộ bàn ghế salông... để lấy tiền lao vào những trận rượu chè bê tha. Hậu quả của những cuộc ăn nhậu say mèm, Kiên trở thành kẻ côn đồ, vũ phu, thường xuyên đánh đập chị K và đứa con nhỏ một cách dã man. Mỗi lần chị K bị đánh, một vài người hàng xóm thương tình đến cứu giúp, nhưng đa số bà con hàng xóm đều không muốn bị vạ lây. Không chỉ bán đi xe máy trong nhà do chị K đã mua sắm, anh Kiên còn lừa, mượn cả xe của người hàng xóm để đem đi cầm cố lấy tiền ăn chơi. Không chỉ quậy phá vợ con, anh Kiên còn đùng dao chém tét đầu anh S và đập phá cả tài sản của hàng xóm đến mức phải bồi thường. Được biết, việc anh Kiên đã vi phạm rất nhiều lần, kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay chính quyền địa phương cũng chưa có biện pháp nào ngăn chặn, giáo dục hiệu quả. Một cán bộ khu phố cho chúng tôi biết, lẽ ra anh Kiên phải được đưa đi giáo dục cải tạo tập trung từ lâu, nhưng do hầu hết những lần anh Kiên vi phạm, chị K không dám báo chính quyền vì sợ bị đánh, nên công an phường không có cơ sở để lập thủ tục xử lý. Hiện cuộc sống của chị K đang rất bi đát, với mức lương 800.000 đồng/ tháng, chị K phải lo cho 3 miệng ăn, trong khi anh Kiên suốt ngày chỉ rượu chè, ăn chơi lêu lổng. Tài sản hai vợ chồng chỉ còn 1 căn nhà cấp 4, và một số đồ dùng không đáng giá bao nhiêu. Nếu tình trạng này kéo dài, những tài sản này rồi đây cũng sẽ được nướng vào những cuộc ăn chơi trác táng của anh Kiên. Để giúp mẹ con chị K có cuộc sống ổn định, giúp anh Kiên trở thành người sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời những hành vi nêu trên.
Thanh Nhàn
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)









