Tháng 5 - tháng nhiều cảm xúc nhất của tuổi học trò, cũng là lúc học sinh lớp 12 ngậm ngùi chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân thương để bước sang chặng đường mới.
 |
| Học sinh Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên) phi máy bay giấy, gửi gắm khát vọng tuổi 18. |
 |
| Các em học sinh Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp) tri ân thầy, cô. |
 |
| Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp) tự tin cho hành trình mới của tuổi 18. |
12 năm đèn sách đã dệt nên biết bao kỷ niệm trong trẻo, trở thành phần ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Trong giây phút tạm biệt lớp học, sân trường, mỗi học sinh càng thêm biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và sự tận tụy dìu dắt của thầy cô - những “người lái đò” thầm lặng.
 |
| Sắp đến ngày chia tay bạn bè, có rất nhiều cảm xúc các em muốn được chia sẻ. |
 |
| Chị Dương Thúy Kiều (ở phường Tam Hiệp) hạnh phúc thấy con trưởng thành sau 12 năm đèn sách. |
 |
| Một phụ huynh cùng con gái lưu lại khoảnh khắc tuổi 18 trưởng thành. |
 |
| Thầy Nguyễn Trần Xuân, giáo viên Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng xúc động căn dặn học sinh lớp 12 về sự tự tin, bản lĩnh và tử tế khi bước vào hành trình mới. |
Tháng 5 khép lại quãng đời học trò hồn nhiên, nhưng tình yêu thương của gia đình, niềm tin của thầy cô và tình bạn đẹp sẽ luôn là điểm tựa để các em tự tin bước vào hành trình tương lai phía trước.
 |
| Học sinh Trường THPT Nam Hà lưu lại khoảnh khắc bên nhau. |
 |
| Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Hưng) tự tin chia tay tuổi học trò, bước vào chặng đường mới. |
Công Nghĩa
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin