
Vào ngày 19-12-2005, UBND xã Phước Tân (huyện Long Thành) đã lập biên bản đối với ông Lưu Hòa Xuyên, ngụ tại khu Sông Buông, ấp Tân Cang về việc khai thác đất trái phép. Trước đó, cả một khu đất đồi bên bờ sông Buông đã bị ông Xuyên bán cho người khác đào bới mang đi bán nhiều nơi.
Vào ngày 19-12-2005, UBND xã Phước Tân (huyện Long Thành) đã lập biên bản đối với ông Lưu Hòa Xuyên, ngụ tại khu Sông Buông, ấp Tân Cang về việc khai thác đất trái phép. Trước đó, cả một khu đất đồi bên bờ sông Buông đã bị ông Xuyên bán cho người khác đào bới mang đi bán nhiều nơi. Hàng ngày xe ben rầm rập vào lấy đất đi bán, khi UBND xã phát hiện thì đã có khoảng 1000m2 đất đồi bị đào bới lấy đất nham nhở có độ sâu khoảng 1,5m. Không rõ việc vi phạm của ông Xuyên bị xử lý đến đâu, nhưng sau đó khu đất đồi vẫn tiếp tục bị đào bới chở đi bán. Người dân trong vùng còn thấy chỉ đạo việc khai thác đất mang đi không ai khác chính là ông Nguyễn Văn Sót, trưởng ấp Tân Cang. Mới đây, khi UBND xã vào kiểm tra thì diện tích đất bị lấy đi đã mở rộng thêm nhiều và độ sâu bình quân khoảng 2,5m, hàng ngàn m3 đất đã bị mang đi bán trái phép. Cạnh ranh với khu đất của ông Lưu Hòa Xuyên là rẫy của gia đình bà Đinh Thị Ngọc có chôn mồ mã của người thân. Bà Ngọc làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh ít về nhà, đến khi phát hiện ra thì khu vực lấy đất của ông Xuyên đã đào sâu xuống hơn 2m sát chân mộ của người thân. Bà Ngọc rất bức xúc: "Việc lấy đất như vậy, trong mùa mưa đến sẽ sập mất mộ người thân của gia đình tôi. Tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phải xử lý và buộc ông Xuyên, ông Sót phải khắc phục lại hiện trạng để khỏi hư hại mồ mã người thân chúng tôi".
Trả lời việc vi phạm của ông Lư Hòa Xuyên, ông Huỳnh Xuân Quang, chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết xã đã lập biên bản và báo cho huyện về kiểm tra để xử lý. Còn việc ông trưởng ấp Nguyễn Văn Sót tham gia vào lấy đất thì ông Quang cho rằng "trong ấp có làm một số tuyến đường, nên ông Sót vào lấy đất ở đây". Tuy nhiên theo chúng tôi được biết, với lượng đất được lấy đi rất nhiều thì không chỉ làm đường trong ấp. Người dân trong ấp phản ánh ông Sót là người đứng ra mua đất đồi của ông Xuyên để bán cho các xe chở đất đi san lấp. Mặt khác là người biết rõ việc lấy đất như vậy là trái phép nhưng ông Sót vẫn tham gia, bởi vậy cũng dễ hiểu vì sao cả khu đất đồi đã mặc nhiên được "rinh" đi bán.
Nguyên Lễ


![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













