Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cán bộ ấp Xóm Hố (xã Phú Hội) có đánh dân?

09:10, 25/10/2005

Theo lời khai của anh Đào Văn Ty, ngụ tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, vào sáng ngày 14-10-2005, anh phá dỡ căn phòng xây tạm trên khu chuồng heo phía sau nhà để đưa người chị gái bị bệnh tâm thần vào nhà trong.

Những vết bầm trên lưng anh Đào Văn Tý sau khi bị đánh.

Theo lời khai của anh Đào Văn Ty, ngụ tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, vào sáng ngày 14-10-2005, anh phá dỡ căn phòng xây tạm trên khu chuồng heo phía sau nhà để đưa người chị gái bị bệnh tâm thần vào nhà trong. Cha mẹ anh đều đồng ý, chỉ có chị Đào Thị Minh (chị gái của anh) không chịu vì chị muốn để người chị bị tâm thần ở ngoài đó cho dễ dọn dẹp. Vì thế, chị Minh đã đến gặp ông Nguyễn Văn Đức, công an ấp để nhờ can thiệp. Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tý chở con đi học về nhà thì thấy ông Đức đang đứng trước nhà mẹ của anh hỏi: "Mày làm gì cái chuồng heo đó?". Anh trình bày: "Chuồng heo này do tôi cất, tôi có quyền dỡ ra chứ có gì sai đâu". Sau một hồi đôi co qua lại, anh đi vào nhà, còn ông Đức gọi điện thoại cho ông trưởng ấp Đặng Văn Minh. Một lát sau, ông Minh cùng một số dân phòng đến nhà anh. Ông Minh hỏi: "Đất này của ai?"; "Nếu của mày thì giấy tờ đâu?"... Anh Tý vào nhà lấy giấy tờ cho ông Đức và ông Minh coi. Xem xong, dù không có lý do gì để buộc tội anh Tý nhưng hai ông vẫn xông vào đánh anh tới tấp. Anh liền chạy vào buồng để trốn thì hai ông này kéo lại, đánh anh văng vào tủ  làm đổ 1 ti-vi và 1 đầu đĩa chơi game xuống đất. Sau đó, hai ông kéo anh ra ngoài sân, tiếp tục đánh, thậm chí còn dìm đầu anh xuống vũng nước trước sân. Anh Tý đã phản kháng cắn vào bụng ông Minh. Thế nhưng cuối cùng cả hai ông cũng khống chế còng tay anh dẫn về trụ sở ban ấp. Sau đó, giải anh lên công an xã. Sau khi nghe anh trình bày sự việc, ông Hồ Minh Phương, Trưởng công an xã đã cho tháo còng và cho anh  về nhà.

Theo tường trình của ông Minh và ông Đức thì hai ông đã yêu cầu anh Tý ra ngoài trụ sở ấp trình bày sự việc nhưng anh không chịu đi mà nói nhà đất của anh thì anh có quyền dỡ. Anh Tý có vào nhà lấy giấy tờ đất cho ông Đức và ông Minh coi nhưng hai ông vẫn yêu cầu anh phải ra ngoài trụ sở ấp. Anh Tý liền chạy vào nhà ôm ti-vi ra ngoài cửa, miệng kêu: "cướp, cướp". Ông Đức đã ôm anh lại và ti-vi vẫn còn nguyên trên bàn. Sau đó, anh Tý lấy cây để trước cửa nhà đánh ông Minh. Ông Minh kẹp cổ để còng tay anh Tý thì bị anh cắn vào bụng nên ông đã đánh anh một cái vào mặt. Cuối cùng hai ông cũng còng được tay anh Tý đưa về trụ sở ban ấp.

Anh Phan Tấn Phong, người chứng kiến vụ việc ngay từ đầu cho biết: "Sau khi anh Tý lấy giấy tờ đất cho ông Minh xem thì ông Minh siết cổ rồi vật anh ấy xuống đất đánh. Sau khi xô xát trong nhà, ông Minh, ông Đức lôi anh Tý ra trước sân đánh tiếp, dìm anh ấy xuống vũng nước rồi còng tay dẫn đi. Tôi không nghe thấy anh Tý kêu cướp mà chỉ nghe kêu cứu và anh Tý cũng không cầm cây để chống trả". Bà Lê Thị Tươi xác nhận: "Trên đường dẫn Tý ra ban ấp tôi thấy anh Đức có đánh vô mặt Tý. Tội nghiệp thằng Tý không rượu chè, không phá phách xóm làng". Còn ông Huỳnh Văn Phụ thì bức xúc: "Tôi thấy Tý vừa đi vừa kêu, bà con ơi cứu tôi, tôi không có tội gì mà bắt tôi nè. Tôi thấy ông Minh nắm đầu Tý rị ra đằng sau rồi thúc vào lưng Tý. Là người dân sống gần trụ sở ban ấp, tôi thường chứng kiến nhiều cảnh đánh người như thế".

Được biết, trên người anh Tý có nhiều chỗ bị thương, máu tụ ở nhiều nơi trên cơ thể, nhiều nhất là ở vùng ngực và vai. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với anh. Ông Hồ Minh Phương, Trưởng công an xã cho biết: "Hiện nay vụ việc đang được xác minh nên vẫn chưa đưa ra kết luận được. Theo tôi được biết, vì anh Tý có hành vi chống trả, anh em mới khống chế nên chuyện xô xát là có. Tuy nhiên, sự việc không đến nỗi như anh ta phản ánh. Chúng tôi sẽ cho xác minh lại ở các nhân chứng. Nếu anh em làm sai, chúng tôi sẽ có biện pháp nhắc nhở và xử lý nghiêm".

Hiện nay, dư luận ở địa phương đang bức xúc không hiểu vì sao trưởng ấp và công an ấp lại có quyền đánh và còng tay người dân như vậy. Chúng tôi kiến nghị Công an huyện Nhơn Trạch điều tra làm rõ sự việc  để có biện pháp xử lý nghiêm minh.

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều