
Năm 1976, UBND phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) mượn của bà Nguyễn Thị Chắt một sân trượt patin cùng toàn bộ diện tích đất hơn 1.000m2 nằm cạnh cầu suối Linh để làm nơi hội họp. Sau đó, chẳng những không trả, mà trái lại toàn bộ cơ sở, đất đai của gia đình bà Chắt đã bị "biến" thành sở hữu của các cá nhân khác...
Năm 1976, UBND phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) mượn của bà Nguyễn Thị Chắt một sân trượt patin cùng toàn bộ diện tích đất hơn 1.000m²nằm cạnh cầu suối Linh để làm nơi hội họp. Sau đó, chẳng những không trả, mà trái lại toàn bộ cơ sở, đất đai của gia đình bà Chắt đã bị "biến" thành sở hữu của các cá nhân khác... Sự việc này đã được các cấp ngành từ thành phố đến tỉnh giải quyết, nhưng cho đến nay chủ sở hữu là gia đình bà Chắt vẫn chưa đòi được tài sản của mình.
* Lấy lý do "chủ đi nước ngoài" để lấy đất!
UBND phường Tam Hòa đã mượn cơ sở của bà Nguyễn Thị Chắt sử dụng suốt một thời gian dài và sau đó lấy luôn cơ sở với lý do là "chủ đi Mỹ". Thực tế gia đình bà Nguyễn Thị Chắt không hề đi Mỹ mà ở một căn nhà khác chỉ cách UBND phường không đầy 100 mét. Năm 1984, UBND phường Tam Hòa giao cơ sở patin của bà Chắt cho hợp tác xã dệt Tân Phú quản lý sử dụng mặt bằng làm nơi sản xuất. Sau khi bà Chắt khiếu nại đòi lại đất, ngày 18-5-1992, Sở Tư pháp cùng các cơ quan chức năng ở tỉnh và TP. Biên Hòa đã họp giải quyết khiếu nại và kết luận: Việc UBND phường Tam Hòa cấp đất của bà Chắt cho hợp tác xã Tân Phú là không đúng pháp luật; bà Chắt không đi nước ngoài và là chủ sở hữu hợp pháp cơ sở patin. Các cơ quan chức năng cùng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Biên Hòa và UBND phường Tam Hòa bàn giao lại cơ sở patin cho bà Nguyễn Thị Chắt. Tuy nhiên, trong khi chờ UBND tỉnh có quyết định giải quyết thì ông Nguyễn Thanh, xã viên hợp tác xã dệt Tân Phú lại đứng ra xây dựng trái phép trên khu đất tranh chấp đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ngày 4-2-1993, UBND tỉnh ra quyết định giao cho Sở Tư pháp hướng dẫn bà Nguyễn Thị Chắt khởi kiện đến tòa án để được xem xét giải quyết theo trình tự pháp luật; giao UBND phường Tam Hòa hoàn trả lại cho bà Chắt giá trị số tôn, cây mà phường đã sử dụng; giao cho UBND TP. Biên Hòa có biện pháp xử lý nghiêm khắc về hành vi xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thanh. Tiếp đến là hàng loạt quyết định của UBND TP. Biên Hòa thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, quyết định thu hồi giấy chứng nhận sở hữu nhà đã cấp cho hợp tác xã. Thế nhưng sự việc vẫn đâu vào đó. Trong khi chờ đợi Tòa án giải quyết thì khu đất và cơ sở patin đã trở thành sở hữu riêng của ông Nguyễn Thanh và ông Nguyễn Tiếp, là hai thành viên của hợp tác xã và chẳng hiểu từ đâu ông Thanh lại được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà từ năm 1987 (?!).
* Tài sản đang tranh chấp vẫn được bán!
Trong khi cơ sở patin và đất đai của bà Nguyễn Thị Chắt đang trong quá trình tranh chấp và đã được Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa thụ lý giải quyết (đã có lệnh kê biên từ năm 1996), thì ngày 4-10-2000, ông Nguyễn Thanh lại cắt một phần đất với diện tích 44m2 bán cho ông Nguyễn Thế Hùng. Việc mua bán này lại được ông Trần Văn Lý, Chủ tịch UBND phường Tam Hòa ký xác nhận. Trước đó, vào năm 1998, ông Nguyễn Tiếp cũng cắt bán bớt một phần diện tích đất của cơ sở patin cho một người khác. Phần còn lại trên diện tích đất của bà Chắt hiện nay vẫn đang do ông Tiếp và ông Thanh quản lý cho thuê kinh doanh mặt bằng.
Chờ đợi được giải quyết quyền lợi đã gần 30 năm, cuối cùng thì bà Chắt đã qua đời, con trai của bà Chắt là ông Nguyễn Đức Trinh tiếp tục khiếu nại. Vụ việc lại được chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết. Mới đây, Tòa án trả lời cho ông Trinh biết, tòa chỉ có thể giải quyết tranh chấp tài sản trên đất, còn khu đất phải do UBND TP. Biên Hòa giải quyết, vì diện tích đất nằm trong khu quy hoạch. Sau nhiều năm khiếu nại, cuối cùng sự việc lại quay trở về cho cấp chính quyền giải quyết!
Gần 30 năm bị "mượn" đất, một thời gian đã quá dài, chính quyền địa phương đã làm thiệt hại nhiều đến quyền lợi của gia đình bà Nguyễn Thị Chắt. Hiện nay, những người con của bà Chắt vẫn đang khó khăn về nhà ở và phải thuê nhà làm ăn sinh sống. Trong khi đó tài sản của họ đã bị chia năm xẻ bảy vì kiểu quản lý đất sai trái của UBND phường Tam Hòa trước đây. Nêu lên vấn đề này, chúng tôi mong rằng UBND TP. Biên Hòa sớm giải quyết quyền lợi của gia đình bà Nguyễn Thị Chắt theo đúng quy định pháp luật.
Mạnh Thắng

![[Video] Áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-ao-xanh-tn_20260611190930.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài cổng trường, phụ huynh hồi hộp không kém thí sinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-video-phu-huynh_20260611144034.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Giao thông thông suốt trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-video-giao-thong_20260611123046.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)







